
Sự việc cháu Nông Văn Phương, xóm Nà Tàn, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang mới 8 tuổi nhưng đã có gần 3 năm phải sống riêng ở một túp lều trong hoàn cảnh bệnh tật nặng nề đã gây xúc động mạnh mẽ cho dư luận. Sáng 25-5, phóng viên Báo SGGP đã trao đổi nhanh với ông Vương Mí Vàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chung quanh sự việc này.

Cháu Nông Văn Phương sống một mình trong lán giữa rừng.
- Thưa ông, ông biết về hoàn cảnh thương tâm của cháu Phương từ khi nào?
- Sau khi báo đăng (ngày 17-5-2005 - PV), tôi và các đồng chí lãnh đạo tỉnh mới biết. Xã không báo cáo lên huyện, huyện không biết để báo cáo lên tỉnh thì làm sao mà biết được.
- Ông nghĩ gì khi nhận được tin?
- Tôi rất bàng hoàng và bực mình, rất bực mình. Sự việc diễn ra mấy năm trời mà không thấy ai báo cáo. Cuối năm ngoái có một anh cán bộ y tế biết, báo cáo xã rồi mà cũng không giải quyết. Tôi cũng xin nói thêm đây chỉ là trường hợp cá biệt. Nậm Ban là xã đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí thấp nên gia đình cháu Phương mới có hành động như vậy.
- UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết sự việc này như thế nào, thưa ông?
- Cán bộ của Tỉnh ủy, HĐND đã trực tiếp xuống thăm hỏi và vận động giúp đỡ cháu Phương. Tôi đã gọi điện ngay cho Chủ tịch huyện Mèo Vạc yêu cầu đưa cháu ra trung tâm y tế huyện, sau đó sẽ đưa xuống bệnh viện tỉnh để chữa bệnh (ngày 25-5 cháu Phương đã được đưa xuống bệnh viện tỉnh- PV).
Nếu cần thiết sẽ đưa cháu về bệnh viện TƯ chạy chữa. Tỉnh sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí để chăm sóc cho cháu và cho người nhà cùng đi với cháu. UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, bắt đầu từ xóm, xã, ngành y tế…và sẽ xử lý thật nghiêm, nhất là với những người biết rõ sự việc mà không báo cáo, không có biện pháp giải quyết kịp thời.
- Xin cảm ơn ông.
THÚY HÒA
Nhiều tổ chức, cá nhân giúp đỡ cháu Phương |