
Bác Nguyễn Đăng Chế với lịch tranh Đông Hồ 2005 trên nền giấy dó. Ảnh: THIÊN NGÂN
Đến làng Đông Hồ, xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, “cơ ngơi” nổi trội của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế rất dễ nhận ra giữa những con đường làng và dãy nhà gạch thấp nhỏ.
Tuy đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi Nhật vào cuối năm, bác Chế vẫn ân cần tiếp các đoàn khách đến tham quan và mua tranh.
Nhìn bác kiên nhẫn ký tên, đóng dấu trên từng tờ lịch theo đề nghị của khách, vui vẻ chìa “name card” với đầy đủ e-mail, điện thoại di động và cửa hàng bán sỉ, lẻ tại Hà Nội cũng như ôn tồn giải thích những câu hỏi, sự tò mò đến vụn vặt của người lần đầu trông thấy tranh dân gian, người khó tính mấy cũng “chịu” cách tiếp thị chuyên nghiệp của chủ nhân.
Bác Chế vui vẻ đem ra cho chúng tôi xem 2 kiểu lịch tranh Đông Hồ của năm Ất Dậu 2005 loại 6 tờ, một toàn bằng giấy dó và một kiểu có thêm bức mành tre.

Tranh gà Đông Hồ. Ảnh: A.T.
Bác Chế cười bảo: “Lịch năm Dậu nhưng chỉ có 3 tờ là tranh gà thôi, không có hơn”. Năm nay, bác cũng chỉ làm khoảng 2.000 lịch 6 tờ như mọi năm với giá 35.000đ/cuốn, bắt đầu bán từ giữa tháng 10 Âm lịch năm cũ để hết là vừa vào đầu năm mới, bác Chế bảo vậy.
Ngoài lịch năm, khách chơi tranh dân gian thường tìm đến đặt mua tranh 4 tờ, kiểu tứ bình (0,35 x 1,2m). Loại này có trên 10 bộ khác nhau: từ tứ quý, mai lan cúc trúc, phúc thọ đến bộ tố nữ, truyện Kiều, bộ Quang Trung, bộ Thạch Sanh Lý Thông, giá 80.000đ/bộ.
Khách thích sưu tập tranh dân gian còn thể mua nguyên tập 20 tờ, 20.000đ/tờø. Nhờ những nghệ nhân như bác Chế, tranh Đông Hồ vẫn đứng vững đầy sức sống trong cơ chế thị trường.
ĐÀM THANH