Tặng chữ, trao yêu thương

Xin chữ đầu năm là nét đẹp văn hóa lâu đời, xuất phát từ truyền thống hiếu học, trọng chữ, trọng thầy, thể hiện ước vọng tốt đẹp.

Khoảng 30 năm trở lại đây, phong trào thư pháp chữ Việt hiện đại trở thành nét văn hóa đặc trưng tại TPHCM. Những dịp tết đến, xuân về, người người “xin chữ”. Thế nên, còn xuân còn tết, còn tặng chữ cho nhau, còn gửi gắm tình yêu đời, yêu người qua nét chữ…

Chiều mùng 1 Tết Quý Mão 2023, tại Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt, gia đình ba thế hệ của anh Hoàng Minh Tuấn (TP Thủ Đức) rộn ràng xin chữ. Cả gia đình chăm chú nhìn theo những nét chữ dứt khoát của ông đồ trẻ, vừa phóng khoáng, mềm mại lại đủ ý, đủ tình.

Năm nay, gia đình anh xin chữ “Bình an”, mong cầu sức khỏe, bình yên. Theo anh Tuấn, "tục xin chữ đầu năm là nét văn hóa cội nguồn cần gìn giữ. Việc gửi gắm mong ước một năm mới qua chữ viết trên giấy thắm treo trong nhà để mọi ngày trong năm đều được gợi nhắc".

- Địa điểm chụp: Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh, TPHCM)

- Thời gian chụp: Mùng 1 Tết Quý Mão 2023

- Nhân vật trong ảnh: Gia đình anh Hoàng Minh Tuấn, chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (34 tuổi, ngụ Chung cư Masteri An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục