Tình cha mẹ mùa thi…

Mỗi kỳ thi là một bước ngoặt quan trọng của học sinh, mở ra tương lai của các em. Và mỗi kỳ thi là chúng ta lại bắt gặp hình ảnh chan chứa tình cảm của cha mẹ dành cho con cái.
Đưa con đến điểm thi sáng 28-6, tại Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC
Đưa con đến điểm thi sáng 28-6, tại Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại điểm thi Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội), chị Mai Thanh Tâm, nhà ở Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, nhà cách điểm thi gần 10km, nên để bảo vệ sức khỏe cho con cũng như đảm bảo an toàn trong kỳ thi quan trọng này, 2 mẹ con đã quyết định thuê nhà nghỉ gần điểm thi.

Chiều 27-6, khi đi làm thủ tục dự thi là 2 mẹ con mang theo đồ dùng cá nhân theo, sau đó vào nhà nghỉ và ở đến hết môn thi cuối cùng. “Thí sinh phải có mặt ở phòng thi từ 6 giờ 30, tôi không muốn con dậy sớm di chuyển nên thuê nhà nghỉ cho con khỏe, an toàn”, chị Mai Thanh Tâm cho biết.

Chị phấn khởi kể con trai chị là cháu Trần Khôi Nguyên, học sinh trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) dù đã trúng tuyển sớm vào Học viện Bưu chính - Viễn thông và ngành công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng vì muốn giành một suất học ngành công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội nên kỳ thi tốt nghiệp THPT lại là kỳ thi mang tính quyết định để em thực hiện ước mơ của mình.

“Con quyết tâm lắm, nên gia đình đồng hành với con từng bước. Dù không quá áp lực, căng thẳng, bởi nếu không đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội thì con cũng có thể học 1 trong 2 trường đã trúng tuyển sớm nhưng tôi vẫn ủng hộ nỗ lực hết sức của con”, chị Tâm chia sẻ.

Phụ huynh Hà Nội đưa con đến điểm thi sáng 28-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Phụ huynh Hà Nội đưa con đến điểm thi sáng 28-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Anh Trần Trung Quân (Hà Đông, Hà Nội), có con gái năm nay thi tốt nghiệp THPT. Dù con đã đỗ sớm vào trường Đại học Ngoại thương như mong ước, chỉ cần thi tốt nghiệp THPT nhẹ nhàng để đủ điều kiện vào học đại học, nhưng anh vẫn theo sát con từng chút một trong thời gian trước và khi kỳ thi diễn ra.

“Sáng nay tôi đặt chuông 5 giờ sáng để chủ động đưa con đến điểm thi cách xa nhà 10km. 6 giờ sáng, 2 cha con dắt xe máy ra khỏi ra nhà kịp có mặt ở phòng thi lúc 6 giờ 30. Dù con liên tục nói con có thể tự đi, vì suốt 3 năm con đều tự đi học bằng xe buýt, nhưng với kỳ thi quan trọng của cuộc đời con, tôi muốn bảo đảm an toàn tuyệt đối, cũng như tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng này của con”, anh Trần Trung Quân chia sẻ.

Các phụ huynh vẫn theo sát con từng chút một. Ảnh: QUANG PHÚC

Các phụ huynh vẫn theo sát con từng chút một. Ảnh: QUANG PHÚC

Chị Lê Ánh Ngân, phụ huynh của thí sinh Nhật Lam, học sinh trường THPT chuyên ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Nhật Lam đã đỗ sớm vài trường đại học như mong muốn, chỉ cần vượt qua kỳ thi tốt nghiệp nhẹ nhàng là hoàn thành nhiệm vụ. “Nhưng tôi vẫn lo vô cùng vì Lam hay bị đau bụng. Hồi thi vào lớp 10, trong giờ làm thi môn Văn con cũng bị đau bụng, phải dừng thi một lúc, tôi chỉ mong điều đó không lặp lại ở kỳ thi này”, chị Ánh Ngân tâm sự.

Mẹ đưa con đến điểm thi sáng 28-6, tại Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Mẹ đưa con đến điểm thi sáng 28-6, tại Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong khi đó, chia sẻ với phóng viên báo SGGP, một phụ huynh đến từ TPHCM, chị Lê Thanh cho biết, kỳ thi này rất quan trọng với con gái cũng như gia đình chị. Dù con gái là học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, với thành tích xuất sắc giải Nhất thi môn Sinh thành phố, kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đạt 993 điểm, em đã trúng tuyển sớm khoa Y của Đại học Quốc gia TPHCM. Tuy nhiên, mơ ước của em là đỗ Đại học Y dược TPHCM nên Kỳ thi Tốt nghiệp THPT là đặc biệt quan trọng để em chinh phục ước mơ. “Không dễ dàng gì, mỗi môn Toán, Hóa, Sinh phải đạt trên 9 điểm mới chắc chắn, do đó, tôi thực sự lo lắng”, chị Lê Thanh cho biết.

Những cử chỉ dù nhỏ nhưng chứa đựng sự yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái. Ảnh: QUANG PHÚC

Những cử chỉ dù nhỏ nhưng chứa đựng sự yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái. Ảnh: QUANG PHÚC

Dễ dàng bắt gặp những cái ôm vội vã, cái nắm tay nhẹ nhàng, một cái vuốt nhẹ lên tóc con của những ông bố, bà mẹ ở các điểm thi, những ánh mắt thẳm sâu hướng về cánh cổng trường thi… Đưa cho con thêm chai nước, tự tay tháo dây nón bảo hiểm cho con... những cử chỉ dù nhỏ nhưng đều chứa đựng tất cả sự yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái.

Mỗi mùa thi, chúng ta lại rưng rưng với tình phụ tử, mẫu tử… Ảnh: QUANG PHÚC

Mỗi mùa thi, chúng ta lại rưng rưng với tình phụ tử, mẫu tử… Ảnh: QUANG PHÚC

Tin cùng chuyên mục