Ngày 25-12, Công an quận 1 TPHCM tiếp tục truy bắt 4 đối tượng liên quan trong vụ tấn công làm bị thương hai đội viên dân phòng xảy ra vào rạng sáng 24-12 tại trước nhà số 121 Yersin phường Phạm Ngũ Lão quận 1. Vào thời điểm trên, hai anh dân phòng Nguyễn Ngọc Phong (SN 1980) và Nguyễn Thế Đẩu (SN 1986), đang đứng chốt tại khu vực trên thì xảy ra cự cãi với nhóm 4 thanh niên đang bán cá viên chiên.
Khi 2 anh yêu cầu số thanh niên nói trên di chuyển xe bán cá viên chiên ra khu vực khác để đảm bảo an ninh trật tự, đã dẫn đến cự cãi, anh Nguyễn Ngọc Phong bất ngờ bị một đối tượng dùng dao Thái Lan đâm vào bụng; anh Nguyễn Thế Đẩu bị đâm 2 nhát vào vai khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm thanh niên nói trên đã tẩu thoát.
H.A.
- Bắt 6 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe gian
Chiều 25-12, Công an quận Tân Phú TPHCM cho biết đã triệt phá một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian. Công an đã bắt được 6 đối tượng, trong đó có các tên cầm đầu là Vũ Ngọc Thanh (41 tuổi, trú quận Phú Nhuận), Lê Phước Hồng (31 tuổi, trú quận Tân Bình); tang vật thu giữ gồm 8 xe gắn máy và nhiều phương tiện gây án.
Thông tin điều tra cho biết, băng nhóm này “quy tụ” nhiều đối tượng là con nghiện hoặc có nhiều tiền án tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật, tiêu thụ tài sản phạm pháp…, nhiều tháng qua đã gây ra hàng chục vụ đột nhập nhà dân vào ban đêm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe gắn máy và tài sản khác có giá trị tại nhiều quận huyện, đặc biệt là quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.
L.C.Q.
- Một sinh viên chết trong tư thế treo cổ
Ngày 25-12, thượng tá Đặng Đình Soa-Trưởng công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, lúc 6 giờ 30 sáng 25-12, Công an phường 8 báo tin phát hiện một nạn nhân chết trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang Công giáo (phường 8, TP Tuy Hòa), Công an TP Tuy Hòa đã tiến hành điều tra ban đầu, đã xác định nạn nhân là Phạm Văn Dinh (SN 1986, quê ở Hà Nam), sinh viên lớp cơ khí 29E Trung cấp nghề của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ hai lá thư tuyệt mệnh. Trong thư, nạn nhân viết là do nợ nần rất nhiều, buồn chán nên quyết định tự tử.
Tr.Đ.