Tự hào trở thành tân binh

Tự hào, háo hức, xúc động... là cảm xúc của nhiều tân binh và người thân trong buổi lễ giao, nhận quân tại TPHCM, sáng 27-2.

z5197269324845-e50f6e4b1c03c4c486db0a66499f872f-1649.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi động viên tân binh nhập ngũ sáng 27-2. Ảnh: VIỆT DŨNG

Háo hức lên đường

Sáng 27-2, hàng ngàn thanh niên TPHCM chính thức lên đường nhập ngũ. Tại lễ giao nhận quân, các tân binh thể hiện sự háo hức, tự hào.

Là 1 trong 6 nữ công dân tình nguyện nhập ngũ năm 2024, Nguyễn Vũ Xuân Mai (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) rất mong chờ ngày trở thành tân binh. Mai hiện là cộng tác viên Báo Quân khu 7, nhân viên truyền thông Bệnh viện Quân y 7B. Dù có công việc ổn định, Mai vẫn quyết tâm tạm gác lại, nhập ngũ để hoàn thành ước mơ được khoác lên mình màu áo lính.

Trước giờ lên đường, Mai chia sẻ có hơi lo lắng, bồi hồi nhưng háo hức với những điều mới mẻ đang chờ phía trước. “Từ nhỏ, bố em đã dạy cho em nếp sống nghiêm khắc, kỷ luật nên em đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ. Em hy vọng có thể áp dụng chuyên môn của mình phục vụ trong quân ngũ; đồng thời sớm hòa nhập với đồng chí, đồng đội”, Mai bày tỏ.

Vẫn còn phải đeo kính bảo vệ mắt trong ngày nhập ngũ, Đỗ Anh Khoa (ngụ phường 10, quận 10) mang trong mình quyết tâm, khát khao được cống hiến cho Tổ quốc. Khoa hiện nằm trong lực lượng dân quân thường trực phường, sau khi xác định sẽ nhập ngũ, Khoa chỉ chờ đến ngày lên đường.

“Trước đó em bị cận thị khá nặng, nhưng em rất muốn vào môi trường quân đội để học tập và rèn luyện trong môi trường nghiêm khắc hơn để tu dưỡng. Em đã xin phép gia đình mổ mắt, hoàn thành nhanh các thủ tục để kịp ngày lên đường”, Khoa kể.

z5197269334112-46de54b730976ce673bdf37b6a22c83b-4571.jpg
Đỗ Anh Khoa rạng rỡ trong ngày nhập ngũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mong những người trẻ cứng rắn, trưởng thành

Bà Lê Thị Hoàng (75 tuổi, ngụ phường 13, quận 10) đứng trước cổng, liên tục ngóng chờ đoàn xe của cháu trai đi qua. Cháu trai bà là Trần Hoàng Tiến (23 tuổi) đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tiến ở với bà từ lúc 1 tuổi nên bà đã tận tay chăm sóc cháu từ nhỏ đến lớn. Tiến cũng rất thương bà.

z5197340246351-905a09f68b33d99f6a1d4a2640efc015-9383.jpg
Người thân xúc động đến tiễn tân binh

Bà Hoàng chia sẻ, Tiến vẫn thường xuyên động viên, chia sẻ với bà về niềm háo hức khoác lên bộ quân phục. “Tôi thương và lo cho cháu lắm, nhưng cũng biết cháu đi để làm tròn nghĩa vụ với đất nước. Cháu dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe. Tôi mong cháu mình và những người trẻ tòng quân sẽ trở nên cứng rắn, trưởng thành hơn”, bà Hoàng chia sẻ.

z5197340085229-2212180a91b2809f6395f975bcb11b7b-2660.jpg
Muôn vàn cảm xúc trong ngày nhập ngũ

Đứng chờ con trai lên xe, bà Hoa (ngụ quận 10) chia sẻ, con trai là con út trong nhà, được bao bọc nhiều nên khi nghe tin con viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gia đình không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, bà Hoa cũng rất mừng khi con đã lớn, có những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành.

“Vì con trai khá ít nói nên tôi dặn con ráng học tập, rèn luyện cho tốt, phải hòa đồng với bạn bè. Tôi cũng biết con đi phục vụ Tổ quốc thì rất vui, hãnh diện; chỉ biết động viên con giữ tinh thần, hy vọng con sẽ cứng cáp, trưởng thành hơn”, bà Hoa nói cứng mà mắt đỏ hoe nhìn theo đội tân binh Hải quân, nơi có con trai bà đang lên xe, tiến về phía trước…

Tin cùng chuyên mục