Hòa cùng không khí đón tết khắp mọi miền, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”.
Những ngày giáp tết, không khí tại đặc khu Lý Sơn thêm rộn ràng khi quân và dân cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét trong chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp UBND đặc khu Lý Sơn tổ chức.
Không khí xuân tiếp tục lan tỏa tại “Phiên chợ 0 đồng”. Gạo, dầu ăn, nước mắm, bánh kẹo… được trao tận tay những gia đình còn khó khăn. Ngoài ra, người dân cũng được các y, bác sĩ quân hàm xanh tận tình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.
Tại chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã trao tặng hơn 450 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, góp thêm một mùa xuân nghĩa tình, ấm áp.
Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, không khí đón tết rộn ràng hơn thường lệ. Ngoài nhiệm vụ vùng cửa khẩu cảng biển, cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp địa phương chăm lo tết cho người dân nơi đây.
Trung tá Nguyễn Tùng Dương, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, cho biết, với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương…”, người lính không chỉ giữ bình yên cửa ngõ cảng biển mà còn luôn đồng hành, sẻ chia, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, sẻ chia khó khăn với người dân”.
Trong chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, 20 chiếc xe đạp mới được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Nhiều phần quà tết cũng được gửi đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, những hoàn cảnh neo đơn tại xã Vạn Tường.
Nhận món quà trên tay, bà Nguyễn Thị Khê (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), sống một mình trong căn nhà nhỏ, xúc động nói: “Tết đến, được các chú bộ đội nhớ tới, tặng quà cho người già như tôi, ấm lòng lắm”. Còn bà Nguyễn Thị Kiều, có chồng đang điều trị ung thư, nghẹn ngào chia sẻ, phần quà từ bộ đội biên phòng là nguồn động viên lớn để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.
Trong những năm qua, chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” tại đơn vị đã giúp nhiều em có cơ hội tiếp tục đến trường.
* Phía biên giới đất liền thuộc địa phận xã Sa Loong, không khí xuân cũng rộn ràng.
Tại đây, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã trao 250 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Gian hàng “0 đồng” phục vụ 200 hộ dân với nhiều nhu yếu phẩm thiết thực.
Trung tá Cao Tấn Vương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Chương trình năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi được triển khai sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức và thành lập mới Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh, với địa bàn quản lý mở rộng từ biên giới đất liền đến biển, đảo".
Việc tổ chức đồng thời tại xã Sa Loong (biên giới đất liền) và đặc khu Lý Sơn (biển giới biển, đảo) thể hiện quyết tâm chăm lo toàn diện cho nhân dân trên các tuyến biên giới. Các đồn biên phòng cũng căn cứ theo tình hình địa phương để tổ chức chương trình, mang tết ấm đến với người dân.