Ăn nhầm bả chó hình chiếc kẹo, bé 2 tuổi tử vong

(SGGP).- Ngày 6-11, ông Vũ Đình Ty (Trưởng thôn 6, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cháu bé tử vong do ăn nhầm thuốc bả chó. Ông Ty cho biết, bả chó hình chiếc kẹo mút, được bé nhặt ngoài đường.

(SGGP).- Ngày 6-11, ông Vũ Đình Ty (Trưởng thôn 6, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cháu bé tử vong do ăn nhầm thuốc bả chó. Ông Ty cho biết, bả chó hình chiếc kẹo mút, được bé nhặt ngoài đường.

Nạn nhân là cháu Phạm Đình Bảo Khánh (2 tuổi), con anh Phạm Văn Tứ (30 tuổi) và chị Phạm Thị Thoa (24 tuổi). Chị Thoa kể, vào khoảng 19 giờ 45 ngày 4-11, chị bế cháu Khánh qua quán trà sữa Mimi (thôn 6) chơi. Bé Khánh đòi mẹ mua kẹo mút nhưng chị không đồng ý.

Cách đó mấy nhà, có người tổ chức sinh nhật, cháu Khánh cùng 1 cháu bé nữa đi ra gốc cây sanh trước đường chơi và nhặt ăn một vật lạ giống hình chiếc kẹo mút (sau này chị Thoa mới biết là bả chó-PV). Thấy cháu Khánh co giật liên hồi, mọi người hốt hoảng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jút nhưng cháu không qua khỏi.

Theo ông Ty, ở thôn, tình trạng trộm chó xảy ra rất nhiều nhưng chưa ai bắt được. Còn chị L. cho biết, người dân từng thấy kẻ gian quăng bả chó vào khoảng 2 - 3 giờ sáng.

VÕ PHÚC

Tin cùng chuyên mục