Ba chị em sinh ba cùng chọn một trường đại học, theo đuổi ba ước mơ

Cùng sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, ba chị em sinh ba Trà Thị Như Anh, Trà Thị Như Mỹ và Trà Thị Như Ý tiếp tục đồng hành khi cùng chọn Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) làm nguyện vọng 1. Tuy chung một mái trường, ba cô gái trẻ lại lựa chọn ba ngành học khác nhau để theo đuổi những ước mơ riêng.

Ba chị em Trà Thị Như Anh, Trà Thị Như Mỹ, Trà Thị Như Ý cùng nhập học tại SIU.
Ba chị em Trà Thị Như Anh, Trà Thị Như Mỹ, Trà Thị Như Ý cùng nhập học tại SIU.

Cùng trường nhưng chọn ba ngã rẽ

Những ngày chuẩn bị bước vào giảng đường đại học mang đến cho gia đình chị Đinh Thị Thu Hương niềm vui đặc biệt: cả ba cô con gái sinh ba Như Anh, Như Mỹ và Như Ý cùng lúc trở thành tân sinh viên.

Suốt những năm phổ thông, ba chị em luôn học cùng nhau, chia sẻ tài liệu, phương pháp học và động viên nhau trước mỗi kỳ thi. Có khi người hiểu bài trước trở thành “gia sư bất đắc dĩ” cho hai người còn lại. Dù đôi lúc bất đồng, theo Như Anh, “chẳng ai giận nhau được lâu”, chỉ vài phút sau lại cùng ngồi học.

Kết thúc lớp 12 tại Trường THPT Trương Định, cả ba đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và cùng chọn đăng ký nguyện vọng 1 vào SIU.

Ba_chi_em_sinh_ba_cung_chon_mot_truong_dai_hoc_3.jpg

Như Ý kể, cơ duyên bắt đầu từ buổi tư vấn tuyển sinh tại trường. Sau đó, ba chị em chủ động tìm hiểu về chương trình đào tạo, môi trường học tập và định hướng từng ngành.

“Chúng em không xem việc cùng học một trường là phải đi chung một con đường. Ngược lại, đó là cơ hội để vừa đồng hành, sẻ chia, vừa phát triển thế mạnh riêng của từng người”, Như Ý bộc bạch.

Như Anh chọn ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) vì yêu thích ngoại ngữ, giao tiếp. Trong một buổi tư vấn, khi Như Anh chia sẻ muốn học Ngôn ngữ Anh dù chưa thật sự giỏi toàn diện, người tư vấn hỏi em có đam mê không rồi động viên: “Nếu có đam mê thì cứ học”. Lời khuyên ấy giúp em thêm tự tin với lựa chọn của mình.

Như Mỹ chọn ngành Tâm lý học (chuyên ngành Tâm lý học tham vấn và trị liệu), với mong muốn tìm hiểu về con người, cảm xúc, hành vi và rèn khả năng lắng nghe, thấu hiểu.

Như Ý lựa chọn ngành Luật kinh tế (chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế) bởi yêu thích tư duy logic, phân tích và các vấn đề pháp luật, kinh doanh.

“Cùng một mái trường, ba ngành học, ba ước mơ và mỗi người đều mong muốn tạo nên dấu ấn riêng bằng chính sự cố gắng của mình”, Như Ý nói.

Tự tin bước vào khung trời mới

Trước khi các con quyết định chọn trường, chị Đinh Thị Thu Hương cùng con rời Đồng Tháp từ 3 giờ sáng lên TPHCM tham quan trường, tìm hiểu cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và môi trường học tập.

Chị Hương cho biết gia đình biết đến trường sau khi đội ngũ tư vấn tuyển sinh về Trường THPT Trương Định. Với người mẹ, việc ba con học cùng trường mang lại sự an tâm khi lên TPHCM học tập, bởi các con vẫn có chị em bên cạnh để đùm bọc, giúp đỡ nhau.

“Gia đình có ba chị em cùng học tại SIU, tôi mong các con luôn yêu thương, đồng hành và cùng nhau cố gắng suốt những năm tháng học tập ở đây”, chị Hương tâm sự.

Ba_chi_em_sinh_ba_cung_chon_mot_truong_dai_hoc_4.jpg

Niềm vui đi cùng nỗi lo thực tế. Nuôi cùng lúc ba người con học đại học tại TPHCM là bài toán kinh tế không nhỏ. Ý thức được sự vất vả của cha mẹ, ba chị em tự nhắc nhau sống trách nhiệm, tiết kiệm và tập trung cho việc học.

Cả Như Anh, Như Mỹ và Như Ý đều nhận học bổng Quỹ Tài năng trẻ mức 60% học phí toàn khóa, giúp gia đình giảm đáng kể áp lực tài chính.

“Cơ hội càng lớn thì chúng em càng muốn cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với sự hy sinh của cha mẹ và sự đồng hành của nhà trường”, Như Ý bày tỏ.

Bước vào đại học, cả ba háo hức được gặp bạn bè mới, tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và rèn luyện kỹ năng. Với Như Anh, đó còn là trải nghiệm mới của “cô gái từ quê lên phố”: được học với giảng viên quốc tế, rèn kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn. Em mong qua từng trải nghiệm sẽ nhận ra điểm mạnh, khắc phục hạn chế để hoàn thiện bản thân.

Ba_chi_em_sinh_ba_cung_chon_mot_truong_dai_hoc_6.jpg
Ba chị em nghe hướng dẫn làm thủ tục nhập học.

“Dấu ấn riêng không nhất thiết phải thật lớn, chỉ cần sau những năm đại học, nhìn lại em thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày đầu bước vào trường”, Như Anh nói.

Trong khi đó, Như Mỹ mong muốn đi sâu vào thế giới tâm lý con người, còn Như Ý tập trung rèn luyện tư duy pháp lý và bản lĩnh tranh biện.

Sáng 22-8, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh SIU, cho biết: “Trong mùa nhập học 2026, nhà trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ tân sinh viên hoàn tất thủ tục, làm quen môi trường học tập và sớm hòa nhập đời sống đại học. Trường hợp ba chị em sinh ba Trà Thị Như Anh, Trà Thị Như Mỹ và Trà Thị Như Ý cùng chọn SIU là nguyện vọng 1, cùng nhập học nhưng theo đuổi ba ngành khác nhau là một câu chuyện đặc biệt. Cả ba đều nhận học bổng Quỹ Tài năng trẻ trị giá 60% học phí toàn khóa”.

Tin cùng chuyên mục