Hàng đầu thế giới

Rốt cuộc cũng đến lúc xứ mình có vị trí đứng trong nhóm nước hàng đầu thế giới.
– Vụ gì đây? Lại nói chuyện móc ngoéo gì từ dưới đếm lên nữa hả?
– Không, cái này là từ trên đếm xuống hẳn hoi. Ông bạn hay nghi ngờ quá. Thôi nói luôn, đó là thị trường game online Việt Nam đã có tất cả những “món” trò chơi trực tuyến “đỉnh” nhất thế giới. Người ta chơi gì, mình có cái đó. Oai không?
– Ông hỏi “oải không” thì còn thấy có hứng trả lời, chứ oai gì mà oai. Đám nhỏ chúi mũi vô chơi mấy món đó tối ngày, vừa tốn tiền, tốn sức, lại còn đủ thứ lo lắng dính chùm vô với game. Đứng đầu thế giới vụ này đâu có gì hay ho.
– Sao có báo đăng đó là báo hiệu của tương lai công nghiệp phần mềm game tươi sáng? Rồi lại có website khẳng định rằng có nhiều game thủ số dách thì chuyện thi chơi game kiếm tiền từ bấm nút bàn phím máy tính sẽ dễ như là lấy đồ trong túi?
– Ừ, nhưng trước khi lấy đồ trong túi cũng phải móc hết tiền trong ví. Vả lại vài ba ngôi sao chơi game đâu có thắp sáng được số đông thanh thiếu niên tối hù do mê chơi game?
– Vậy thì vụ này cũng cần phải xếp gấp thêm một hạng phụ nữa: coi chừng xã hội và phụ huynh xứ mình sắp phải mang nặng gánh lo hàng đầu thế giới!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục