Bị kỷ luật vẫn được xem xét tái bổ nhiệm Chi cục trưởng

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai vừa gửi văn bản kiến nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với việc tái bổ nhiệm ông Trần Văn Quang giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai sau khi thi hành kỷ luật.
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định sổ 1075-QĐ/TU/ngày 18-8-2015 của Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy quy định về điều kiện xem xét bổ nhiệm lại “cán bộ hoàn thành tốt nhiêm vụ trong thời gian giữ chức vụ” thì ông Quang không đủ điều kiện.
Bởi năm 2016, ông Quang bị xử lý kỷ luật chính quyền và kỷ luật đảng do trách nhiệm người đứng đầu, thời gian kỷ luật chính quyền đã hết (ngày 20-12-2017), thời gian kỷ luật đảng đến ngày 4-4-2018.
Liên quan đến vấn đề trên, ngày 11-5, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai thừa nhận theo quy định thì ông Quang không đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức Trưởng chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai, tuy nhiên hiện cơ quan này đang thiếu người nên tỉnh Đồng Nai đang xem xét tái bổ nhiệm chứ chưa phải đã bổ nhiệm.
Được biết, đến ngày 1-1-2018, ông Trần Văn Quang hết thời gian giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai và từ thời gian đó đến nay Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai đang khuyết chức danh Chi cục trưởng.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Lực lượng thi công trên công trình xây mới Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các dự án bệnh viện cửa ngõ TPHCM đợi bổ sung vốn

Khối lượng xây dựng mới 3 bệnh viện cửa ngõ của TPHCM đang trên đường về đích theo tiến độ, nhưng nguồn vốn để mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ cho các cơ sở này đi vào hoạt động vào cuối năm nay thì không biết đến khi nào mới có. Nguy cơ công trình phải “đắp chiếu” có thể xảy ra.

Bút Sài Gòn

Mới xanh một khúc

- Nghe nói có dự án hay lắm để sếu đầu đỏ trở lại Tràm Chim (Đồng Tháp). Nhưng liệu rằng khi dự án hoàn tất, sếu sẽ có chỗ sinh sống dài hạn hay lại vỗ cánh bay đi?