Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 21-7, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 làm trưởng đoàn đến dâng hương, tri ân tưởng niệm tại Bia truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang sinh sống tại huyện Đức Huệ, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023).
Đoàn công tác do Thiếu tướng Hoàng Đình Chung làm trưởng đoàn dâng hương tại Bia truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7
Đoàn công tác do Thiếu tướng Hoàng Đình Chung làm trưởng đoàn dâng hương tại Bia truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chụp ảnh lưu niệm tại Bia truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chụp ảnh lưu niệm tại Bia truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7

Đoàn công tác đã làm lễ dâng hương, thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh quên mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Bia truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 được xây dựng vào năm 2010 để ghi dấu sự ra đời của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 vào ngày 10-12-1945. Nơi đây đã trở thành “địa chỉ đỏ” về nguồn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 và nhân dân.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Phinh

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Phinh

Đoàn công tác đến thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Đương (90 tuổi) ở xã Mỹ Thạnh Đông; Mẹ Nguyễn Thị Tư (94 tuổi) ở thị trấn Đông Thành; Mẹ Lê Thị Phinh (86 tuổi) ở xã Mỹ Thạnh Đông và Mẹ Nguyễn Thị Bìa (91 tuổi) ở xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các mẹ đã hiến dâng những người con anh dũng, chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Đồng thời chúc các Mẹ luôn sống vui, sống khỏe, mãi là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Tin cùng chuyên mục