Cá chép đỏ cúng ông Công ông Táo: 10.000 đồng/con nhưng ít người mua

Cá chép đỏ cúng ông Công - ông Táo ngày 23 tháng Chạp tại các chợ ở Hà Nội chỉ 10.000 đồng/con nhưng năm nay bán rất chậm.

Từ sáng sớm 1-2, chợ đầu mối thủy sản Yên Sở (quận Hoàng Mai) ở Hà Nội đã ngập tràn sắc đỏ. Toàn bộ cá chép đỏ ở đây được đưa về từ “vựa nuôi cá chép đỏ” Thủy Trầm ở xã Thủy Trầm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ hoặc một số xã ở huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Từ đây, cá được thương lái chở đi khắp các chợ lớn, chợ nhỏ trên địa bàn Hà Nội, rồi đi Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, thậm chí vào cả miền Trung. Tại các chợ lẻ ở nội thành Hà Nội, cá chép đỏ được thả trong các thau, chậu để chờ người mua đem về cúng ông Công - ông Táo ngày 23 tháng Chạp.

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Báo SGGP tại các chợ lớn ở Hà Nội như chợ La Cả (phường Dương Nội, quận Hà Đông); chợ Ngọc Hà (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình); chợ Thành Công (phường Thành Công, quận Đống Đa)… sáng và trưa 1-2, giá cá chép năm nay rất rẻ nhưng bán chậm, ít người mua.

img-5793-9470.jpeg
Cá chép bán tại chợ Ngọc Hà trưa 1-2. Ảnh: VĂN PHÚC

Tại chợ Ngọc Hà, giá mỗi bộ là 30.000 - 35.000 đồng/bộ 3 con, tính ra chỉ hơn 10.000 đồng/con loại to bằng 2 ngón tay (rẻ hơn năm ngoái: 15.000 đồng/con). Tại chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), giá cũng chỉ dao động 30.000 - 60.000 đồng/bộ tùy kích cỡ. Giá bán tại chợ Đông La (huyện Hoài Đức) là 20.000 đồng/3 con.

Song tình hình chung tại các chợ, hàng bán chậm, các tiểu thương đều sốt ruột. Một chủ hàng ở chợ Ngọc Hà cho biết, từ sáng đến trưa chỉ có hơn 10 khách mua về cúng tết sớm. Còn lại hàng trăm cặp chưa bán được. “Hy vọng chiều nay và sáng mai (2-2) sẽ có nhiều người mua hơn”, một tiểu thương cho biết, nếu đến trưa mai 2-2 vẫn không bán hết, sẽ phải thả bỏ ra sông.

Trong khi đó các mặt hàng, đồ lễ như hoa hồng, hoa cúc, xôi cốm, bánh chay, thịt gà nguyên con luộc sẵn… lại bán chạy hơn, nhiều người hỏi mua tại các chợ ở Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục