Chương trình nghệ thuật “Mầm sống” tôn vinh y bác sĩ

Ngày 27-2, tại Bệnh viện Hùng Vương diễn ra chương trình nghệ thuật mang tên “Mầm sống”. Sự kiện nhằm kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại TPHCM phối hợp Bệnh viện Hùng Vương, Đài Truyền hình TPHCM tổ chức.

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương tặng hoa chúc mừng các y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương tặng hoa chúc mừng các y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2

Diễn ra trong khuôn viên của Bệnh viện Hùng Vương, chương trình nghệ thuật “Mầm sống” tôn vinh công việc của các bác sĩ phụ sản thầm lặng.

Câu chuyện ý nghĩa của họ được chuyển tải thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật, âm nhạc, thời trang, và đặc biệt thông qua những tà áo dài truyền thống, bản sắc Việt. 200 bộ áo dài được thực hiện trong vòng 2 tuần do các nhà thiết kế (NTK) thời trang: Minh Hạnh, Cao Duy, Nguyễn Thúy, Công Huân, Mỹ Lan thiết kế.

Chương trình do nhà thiết kế Minh Hạnh dàn dựng, với hơn 100 y bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương tham gia trong vai trò ca sĩ, người mẫu.

NTK Minh Hạnh chia sẻ, công việc của các y bác sĩ phụ sản là chăm sóc và chia sẻ với sản phụ trong quá trình “vượt cạn”. Và để có thể truyền tải những điều tốt đẹp này, tri ân các y bác sĩ, các NTK gửi gắm qua những tà áo dài truyền thống.

“Chúng tôi dùng những hình ảnh như trái tim, hình chữ thập, các hình ảnh về y tế, trong đó có hình tượng về mẹ, em bé, y bác sĩ và các bé… Các NTK thiết kế, chuyển đổi những hình ảnh đó thành các bức tranh, chuyển tải lên hình tượng lương y như từ mẫu”, NTK Minh Hạnh chia sẻ.

Các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương trình diễn trong chương trình “Mầm sống”

Các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương trình diễn trong chương trình “Mầm sống”

Đặc biệt, 10 bà mẹ tương lai - cũng chính là những y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương đang trong những ngày thai kỳ mà vẫn chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho những bà mẹ khác cũng tham gia trình diễn áo dài.

Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hòa chia sẻ, ca trực đêm thường bắt đầu từ 16 giờ tại Khoa Sinh. Công việc của người nữ hộ sinh lúc nào tất bật, từ khâu nhận bệnh, tham gia đỡ sinh cho đến chăm sóc sản phụ sau sinh.

“Dẫu nhiều lúc mệt mỏi, trực đêm không kể ngày cuối tuần hay ngày lễ, tết nhưng nhìn thấy cái đau của sản phụ, sự lo lắng xen lẫn nỗi mong chờ của người nhà họ làm mình sực tỉnh, cố gắng tập trung cao độ. Tôi không còn nhớ mình đã đỡ sinh cho biết bao chị em, ẵm bao nhiêu em bé chào đời nhưng điều không bao giờ quên đó chính là niềm vui, nụ cười sau những cơn đau xé da xé thịt của các bà mẹ. Bây giờ, tôi cũng đang mang thai, sắp làm mẹ nên sự thấu hiểu đó càng sâu sắc hơn”, chị Hòa nói.

Tại chương trình, 2 sản phụ từng có giây phút chạm mặt “tử thần” khi những đứa con vẫn còn là hài nhi trong bụng được các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương chăm sóc cũng xuất hiện và có những chia sẻ chân tình. Trong đó, có một người mẹ từng ngưng tim và một người mẹ bị mắc Covid-19 rất nặng, phải thở máy trong khi mang song thai.

Các sản phụ là y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương

Các sản phụ là y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương

Một người mẹ từng được các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương chăm sóc hết lòng trong những ngày dịch Covid-19 nặng nề nhất chia sẻ tại chương trình

Một người mẹ từng được các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương chăm sóc hết lòng trong những ngày dịch Covid-19 nặng nề nhất chia sẻ tại chương trình

Dịp này, ngay tại chương trình, một số đơn vị, nhà hảo tâm đã đóng góp hơn 250 triệu đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ cho các bà mẹ khó khăn và trẻ em mồ côi Bệnh viện Hùng Vương.

>> Một số hình ảnh y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương trong BST áo dài "Mầm sống":

Tin cùng chuyên mục