“Chút tình gửi phố" - Triển lãm của chàng họa sĩ trẻ Sài Gòn “phải lòng” Hà Nội

Chút tình gửi phố là tên gọi triển lãm tranh màu nước do họa sĩ Hoàng Phong cùng Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức từ 10 đến 29-10, tại không gian 2 tầng Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), đúng dịp kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2023).
Hoài niệm Hà Nội phố giữa nhịp sống hiện đại
Hoài niệm Hà Nội phố giữa nhịp sống hiện đại

Với 54 bức trong số gần 100 bức tranh màu nước vẽ về Hà Nội, triển lãm Chút tình gửi phố của họa sĩ người Sài Gòn Hoàng Phong đã đem đến cho người xem nhiều cảm nhận thật đặc biệt.

Vô cùng ấn tượng với những tác phẩm của họa sĩ đến từ TPHCM, ông Trịnh Hoàng Tùng, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chia sẻ, triển lãm tranh Chút tình gửi Phố khai mạc ngày 10-10, đúng tròn kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Triển lãm đem đến cho công chúng một cái nhìn rất khác về Hà Nội xưa thật thi vị và cổ kính, lan tỏa tình yêu thương của những người dân trên mọi miền Tổ quốc dành cho mảnh đất địa linh nhân kiệt này.

Họa sĩ Hoàng Phong cùng các khách tham quan triển lãm

Họa sĩ Hoàng Phong cùng các khách tham quan triển lãm

Họa sĩ Hoàng Phong chia sẻ, cảm hứng sáng tác về Hà Nội đến với anh rất bất ngờ vào dịp cuối năm 2017, trong một chuyến công tác tới Hà Nội, không chủ đích để sáng tác. Là một người lớn lên và sinh ra tại TPHCM, chuyến đi này đảo ngược mọi suy nghĩ trong anh về Hà Nội. Và sau khi đã "phải lòng" mảnh đất này, anh đã ra Hà Nội đủ cả bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông để có thể cảm hơn, thấm hơn cái lãng mạn mà đằm thắm của đất và người nơi đây.

Mỗi tác phẩm đều đem đến cho người xem nhiều cảm xúc đặc biệt

Mỗi tác phẩm đều đem đến cho người xem nhiều cảm xúc đặc biệt

Ngay khi vừa mới ra mắt, các tác phẩm của anh đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ cũng như lời khen ngợi từ cộng đồng yêu hội họa nói chung và những người yêu Hà Nội nói riêng. Anh thổn thức với một ngày cuối thu đầu đông, mùa của cúc họa mi và những ngày se lạnh. Anh cũng say mê với những công trình kiến trúc cổ ở Hà Nội và nhịp sống tương quan với bối cảnh ấy, từ những chiếc xe hoa, bà cụ bán hàng rong…

Các bức tranh là sự hòa quyện giữa những đường nét kiến trúc Pháp cổ và nhịp sống hiện đại hàng ngày, tạo nên những góc Hà Nội quyến rũ và đầy chất thơ. Hình ảnh góc phố Châu Long trong nắng vàng Hà Nội mà họa sĩ tái hiện trên tranh còn được sử dụng để làm bìa cho cuốn sách của nhà văn Tô Hoài.

Toàn bộ các tác phẩm đều được thể hiện bằng màu nước

Toàn bộ các tác phẩm đều được thể hiện bằng màu nước

Ngoài tình yêu nồng nàn thấm đẫm trong từng nét cọ vẽ, tranh của Hoàng Phong còn gây ấn tượng bởi sự sáng tạo trong chất liệu. Anh vẽ toàn bộ tranh bằng màu nước trên nền giấy Arches của Pháp, cho phép màu nước nhanh khô và giữ độ bền nhất hiện nay.

Tuy không tiết lộ định giá của mỗi bức tranh song gần 100 tác phẩm vẽ về Hà Nội của Hoàng Phong đều đã "có nơi có chốn".

Hoàng Phong mong muốn triển lãm như một lời hồi đáp ngọt ngào của người con phương Nam dành cho Hà Nội, để những người yêu thành phố sau này vẫn thấy được dáng vẻ những kiến trúc Pháp, những khu chợ Tết, gánh hàng rong thân quen. Và mỗi người xem khi đến với triển lãm Chút tình gửi phố, dù là người Hà Nội hay đơn giản chỉ là kẻ bước ngang qua phố, cũng sẽ thấy mình yêu Hà Nội hơn những gì mình vẫn biết về mảnh đất Tràng An này.

Tin cùng chuyên mục