Con gà và quả trứng

- Khoa cậu nổi tiếng cả nước rồi nhé.

- Sao cậu biết?

- Báo chí đăng rần rần. Trưởng khoa xài bằng giả, đạo văn?

- Chuyện đó nhằm nhò gì. Có chuyện động trời hơn.

- Chuyện gì?

- Trưởng khoa và trưởng phòng đào tạo ngừng lớp học ngang xương, cho sinh viên nghỉ học và đuổi giáo viên.

- Sao vậy?

- Ông thầy bị nghi là… cung cấp thông tin cho báo chí. Trước đó, ông thầy bị cắt email và loại khỏi group của trường.

- Vậy đúng là động trời rồi. Cậu thân ông chủ tịch, sao không can?

- Can rồi. Nhưng trưởng khoa là người chủ tịch mời về. Chỉ có cách làm biện pháp mạnh… để đuổi ông thầy thôi.

- Sao lại thế, đó là ông thầy giỏi.

- Chủ tịch bảo người giỏi thiếu gì. Giỏi có ý nghĩa gì khi làm tổn hại quy chế chủ tịch dày công thiết lập ra. Con người phải phục tùng quy chế. Mình bảo con người là quan trọng. Chủ tịch bảo quy chế mới là quan trọng.

- Ôi! Lại ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Vấn đề muôn thuở: con gà và quả trứng!

Tin cùng chuyên mục