Trong phòng thi các sĩ tử hồi hộp, căng thẳng đọc đề thi, cặm cụi làm bài; phía ngoài trường thi các bậc phụ huynh cũng lo âu, hồi hộp không kém.
Việc các vị phụ huynh thức dậy từ sớm để đưa con em đến trường hay đợi con hàng giờ trước cổng thể hiện những yêu thương không lời dành cho con. Dù nắng hay mưa, phía ngoài cánh cổng trường, vẫn có những người bố, người mẹ lo lắng, kiên nhẫn đợi chờ.
Sau đây là một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận tại các điểm thi tại TPHCM trong sáng 22-6:
Những ánh mắt dõi theo các thí sinh vào phòng thi
Phía bên ngoài trường thi, không ít những ánh mắt lo lắng, ngóng chờ mong con thi tốt
Hàng dài phụ huynh túc trực ngoài cổng trường, đứng lấn ra cả đường Nguyễn Thị Minh Khai để đợi con
Con thi, mỗi phụ huynh là một tâm trạng khó tả
Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt những người làm cha làm mẹ
Căng thẳng đợi con
Phụ huynh căng thẳng đợi con hết giờ thi
Các sĩ tử vừa hoàn thành bài thi môn Văn
Những thí sinh đầu tiên bước ra cổng trường
Phụ huynh ngóng con, quá lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên
Yêu thương tuy không lời nhưng mang sức mạnh cổ vũ to lớn giúp các sĩ tử hoàn thành tốt kỳ thi