
° Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến Tứ Xuyên

Chiều 16-5, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đến Tứ Xuyên, nơi xảy ra vụ động đất kinh hoàng. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã động viên những nạn nhân có người thân bị chết và khuyến khích các binh sĩ, nhân viên cứu hộ nỗ lực hết sức để cứu những nạn nhân đang bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Công tác cứu trợ vẫn diễn ra rất khẩn trương tại thị trấn Ánh Tú, Đô Giang Yến, Miên Dương, Vấn Xuyên… Thống kê của hãng đánh giá rủi ro bảo hiểm AIR Worldwide cho biết, trận động đất gây thiệt hại lên đến 20 tỷ USD. Chính phủ Trung Quốc và chính quyền các địa phương đã chi khoảng 772 triệu USD để trợ giúp các nạn nhân trận động đất.
Cũng trong chiều 16-5, một đợt dư chấn mới mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra tại huyện Lý, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, cắt đứt hệ thống đường sá và tuyến liên lạc vừa được sửa chữa. Nhiều xe cộ bị chôn vùi trong các vụ lở đất do đợt dư chấn này. Trong khi đó, thống kê của chính phủ Trung Quốc đến cuối ngày 16-5 cho biết, đã có 22.069 người đã thiệt mạng và hơn 160.000 người vẫn bị vùi trong đống đổ nát. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết số người chết có thể lên đến 50.000 người.
Sau vụ động đất cường độ 7,8 độ richter, làm gần 7.000 ngôi trường sụp đổ tại tỉnh Tứ Xuyên, nhiều nhà chức trách và dư luận Trung Quốc đã đặt câu hỏi về chất lượng của những công trình xây dựng này. Chính phủ Trung Quốc ngày 16-5 đã yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành điều tra. Trận động đất kinh hoàng xảy ra đầu tuần đã phá hủy khoảng 216.000 công trình ở Tứ Xuyên, trong đó có 6.898 trường học.
Trong khi đó, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, sẽ kiềm chế giá lương thực, nước uống và giao thông ở tỉnh Tứ Xuyên và Cam Túc vì giá cả ở đây bắt đầu tăng lên. Khắp đất nước Trung Quốc, nhiều hình thức quyên góp tiền hỗ trợ các nạn nhân đã diễn ra. Trong ngày 16-5, Trung Quốc đã đón nhận nhiều chuyên gia cứu trợ nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc tham gia hoạt động cứu hộ, khắc phục hậu quả thảm họa.
T.H. (Theo THX, BBC)