Đi tìm nhân sinh quan

Đối mặt với những áp lực vô hình và muôn vàn câu hỏi trong cuộc sống như: Tiền có phải là mục đích cuối cùng không?, Liệu mình còn thiết tha với công việc này?, Khó khăn và thuận lợi hiện tại của mình là gì?... Và câu hỏi quan trọng để mỗi người tự vấn chính mình: Nhân sinh quan của mình là gì?

Các bạn trẻ đã tìm đến những buổi trò chuyện, lắng nghe và đi tìm giá trị cốt lõi cho chính mình, để phát triển bản thân và vượt qua những ngày áp lực trong hành trình trưởng thành.

Tìm đến buổi trò chuyện với chủ đề Nhân sinh quan dành cho học sinh - sinh viên diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, do dự án Thắp sáng Hải Đăng (dự án giáo dục phi lợi nhuận thuộc doanh nghiệp xã hội Biz Educo) tổ chức, Phan Mai Thảo Nguyên (sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM) chia sẻ: “Ở tuổi này, suy nghĩ của mình có sự trưởng thành và khác hẳn lúc học cấp 3, nhưng thật ra vẫn còn rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống khiến mình trăn trở, bên cạnh việc học kiến thức chuyên môn mỗi ngày. Ví dụ như khi đối mặt với áp lực thực tập, làm việc nhóm cùng đồng nghiệp mới, cách mình nhìn nhận và xử lý vấn đề rất quan trọng, nếu không mình chỉ thấy tiêu cực và bế tắc. Khi học được cách lắng nghe, thấu hiểu bản thân và cuộc sống thì mỗi ngày trôi qua dù buồn hay vui đều có giá trị, để mình rèn luyện và vươn lên”.

Diễn giả Hoàng Mạnh Hải (giảng viên của Học viện Quản lý PACE) đồng hành cùng dự án Thắp sáng Hải Đăng từ những ngày đầu, chia sẻ: Nhân sinh quan, quan niệm về cuộc sống như ngọn hải đăng, như tấm bản đồ mà nhờ đó các nhà hàng hải có thể tìm được đường đi đúng. Đời sống con người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi chắc chắn phức tạp và nhiều chông gai hơn một cuộc hải hành, thì làm sao ta có thể sống ổn mà không có một nhân sinh quan để định hướng con đường tương lai? Đến một lúc nào đó, hầu như tất cả chúng ta đều muốn có câu trả lời về những vấn đề của mình trước khi bước tiếp. Và những vấn đề đó chính là những việc quan trọng, cụ thể trong đời sống hàng ngày chứ không xa xôi, không mơ hồ, nó sẽ buộc chúng ta phải dừng lại, bỏ ra một phút suy tư chứ không thể làm ngơ được nữa.

Làm cách nào để phân biệt đúng - sai?, Thế nào là tình yêu quê hương đất nước?, Hạnh phúc nằm trong đời sống vật chất hay đời sống tinh thần?… Dù chỉ đến và đi qua một lần trong tâm trí, nó cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Đã có nhiều người nhờ nó mà thức tỉnh, bớt u mê rồi tự tìm ra con đường đi cần thiết của cuộc đời. Nhân sinh quan được hình thành trong suy nghĩ và sẽ quay lại dẫn dắt con người bước đi một cách vững vàng.

Và khi người trẻ biết lắng nghe, đi tìm nhân sinh quan, thắp sáng ngọn hải đăng của chính mình… thì có lẽ áp lực vô hình, hay những xáo trộn của nhịp sống hiện đại sẽ chỉ càng làm vững vàng thêm hành trình trưởng thành trong đời, bởi phía trước đã luôn có ngọn hải đăng của chính mình dẫn lối.

Tin cùng chuyên mục