Diễn viên sắm vai… nhà báo

Diễn viên sắm vai… nhà báo

Năm nay là năm mà diễn viên kịch Trung Dân và Minh Béo được mùa vào vai nhà báo. Họ đã tâm sự với phóng viên báo SGGP về cảm giác được hóa thân vào cái nghề mà ở ngoài đời họ luôn…bị dân nghề này phỏng vấn.

Diễn viên Minh Béo: “Sau khi đóng vai nhà báo, tôi càng nể phục nhà báo hơn”.

Diễn viên sắm vai… nhà báo ảnh 1

Khi đạo diễn Phan Hoàng mời vào vai nhà báo Vũ Trung (ảnh) trong phim “Mầm sống” của Hãng phim TFS, Đài Truyền hình TPHCM, tôi đã không dám nhận lời. Nhưng khi đọc kịch bản, được một số nhà báo góp ý động viên, tôi mới quyết định tham gia. Vũ Trung là một mẫu nhà báo tốt, luôn sẵn sàng đấu tranh, bênh vực vì lẽ phải.

Đây là nhân vật tôi rất ngưỡng mộ nên diễn xuất cũng hứng thú. Vào vai nhà báo Vũ Trung, có lúc tôi phải thực hiện những cảnh quay ở vũ trường, khách sạn vào lúc 2 - 3 giờ sáng… Hóa ra nghề báo thiệt còn… khổ nữa. Chưa kể lần đóng vai này, tôi gặp một sự cố nhớ đời, đó là bị cascadeur đánh... Làm báo là công việc luôn phải đối diện với người thật, việc thật… và nhất là nguy hiểm thật.

Diễn Viên Trung Dân:
“Khi hóa thân vào một nhà báo dỏm, tôi muốn góp tiếng nói, ngợi ca nhà báo thiệt”.

Tôi vào vai một nhà báo dỏm trong vở kịch “Anh Cu Chuông” – Sân khấu kịch IDECAF. Vai này đã khiến tôi nhận được nhiều lời khen chê khác nhau từ chính các nhà báo và khán giả. Nhân vật này là một nhà báo dỏm, yếu kém trong nghề nghiệp, không có tâm, lại không có tầm, làm ảnh hưởng đến các nhà báo khác.

Từ hình ảnh một nhà báo dỏm, yếu kém, người xem có thể hình dung về một nhà báo thiệt, có nghề phải phấn đấu như thế nào. Tôi muốn làm bật lên giá trị đích thực của cái tốt, của nhà báo tốt. Nhiều người cho rằng tôi phê phán nhà báo khi diễn vai này, nhưng tôi không nghĩ thế.

Tôi chỉ muốn nói lên sự thật của làng báo. Tôi đã từng bị nhiều người hiểu lầm, tưởng tôi là nhà báo thật và đã hăm dọa vì tôi có tật, đi đâu cũng mang theo bên mình chiếc máy quay phim để quay lại những cảnh sinh hoạt đời thường của người dân: chuyện đi xe đò, việc trao đổi qua lại của những người mua gánh bán bưng và cả những điều bất công trong cuộc sống hiện nay….

Một lần, tôi quay phim cảnh đánh nhau giữa người dân với kẻ khai thác cát lậu ở Bình Dương, sau đó tôi đã chuyển thể thành kịch, phát trên truyền hình Bình Dương. Một lần, đang cùng bạn bè đi ăn uống, tôi đã bị hai thanh niên lạ mặt hăm dọa, đòi đánh vì dám quay phim và làm kịch về chuyện khai thác cát lậu. 

Đỗ Hạnh

Tin cùng chuyên mục