Diễn viên Tiêu Minh Phụng: May có chút duyên để làm nghề

Nam diễn viên sinh năm 1997 khiêm tốn không dám nhận mình là người có thanh, sắc. Còn về sự duyên dáng: “May mà tôi có chút xíu để làm nghề”.

Những ngày này, khi Sáng đèn trở lại rạp chiếu, cũng như các đồng nghiệp, Tiêu Minh Phụng khá tất bật với các hoạt động giao lưu cùng người hâm mộ. Trong khi hầu hết các diễn viên trong đoàn có những lúc khá mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, anh vẫn luôn “quậy” hết mình. Trước đó, trong các đoạn video hậu trường được ê kíp tiết lộ, Tiêu Minh Phụng có thể pha trò, giỡn với mọi người mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, anh cũng ngẫu hứng hát các điệu cải lương, chế lời mới rất nhanh. Cùng với tiếng đàn của nghệ sĩ Chí Tâm, Tiêu Minh Phụng thỏa sức thể hiện bản thân.

CN3 goc tre.jpg
Diễn viên Tiêu Minh Phụng

“Nếu nói yêu cải lương thôi chưa đúng lắm, tôi yêu tất cả những giá trị nghệ thuật của dân tộc mình”, anh bộc bạch. Là người con của miền Tây (quê Cà Mau), nên từ nhỏ anh đã được nghe những làn điệu dân ca, vọng cổ. Nó đã ăn sâu vào máu và tạo nên Tiêu Minh Phụng của hiện tại.

Anh kể: “Hồi còn bé, khi xem những vở cải lương, tôi đã mê đắm bởi sự lung linh không chỉ về trang phục, sân khấu mà còn sự da diết, mỹ từ trong từng lời ca. Ca trong diễn và diễn trong ca cuốn tôi tự lúc nào không hay. Cho nên sau này, khi may mắn được làm nghệ thuật, tôi đều mong muốn mang cải lương vào từng dự án của mình. Có thể không nhiều, nhưng với tôi đó là tình yêu với bộ môn nghệ thuật dân tộc. Và chắc vì tình yêu của tôi quá lớn thế nên ông Tổ đã se duyên cho tôi đến với Sáng đèn”.

Trong phim, Tiêu Minh Phụng vào vai Tựa Minh Vương, người được giao đảm nhận những tiết mục mở màn, khuấy động không khí trước mỗi đêm diễn của đoàn cải lương. Nhân vật này sẽ hát, múa, tấu hài và thậm chí phun lửa… Vì chưa bao giờ được trải nghiệm không khí của một đoàn hát cải lương, trải qua những khó khăn, cực khổ của thời kỳ đó, nên khi vào phim, anh vô cùng tâm đắc và cảm thấy may mắn. Đó cũng là lý do, anh tin bộ phim giúp mình đến gần hơn với khán giả, trưởng thành hơn trong sự nghiệp.

Tiêu Minh Phụng tự nhận, vì nghệ thuật là một kho tàng trù phú mà nghệ sĩ phải đi tìm, vun đắp nên anh luôn thấy mình thiếu rất nhiều. Mỗi ngày, anh vẫn nỗ lực trau dồi và đi tìm một Tiêu Minh Phụng của ngày mai. Có lẽ cũng vì lý do đó nên anh thấy mình tham lam, không muốn bị gò bó trong bất kỳ thể loại hay lĩnh vực nào. Vậy nên, trong các sản phẩm nghệ thuật đã qua, khán giả thấy anh trong cả vai trò ca sĩ, diễn viên và là một thành viên đoàn lô tô.

Hiện chàng trai Cà Mau vẫn đang duy trì series Ca cổ hài, đã ra mắt được 9 số trên kênh YouTube cá nhân, kết hợp cùng Hứa Minh Đạt và nhiều khách mời. Nam diễn viên hé lộ, thời gian tới có thể anh sẽ xuất hiện trong một webdrama và mong tiếp tục được thử sức ở lĩnh vực điện ảnh.

Tin cùng chuyên mục