Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 Chiến thắng đầy kịch tính

Bứt phá ngoạn mục với câu hỏi liên quan 2 câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du, “nhà leo núi” Lê Xuân Mạnh, Trường THPT Hàm Rồng đã giành vị trí quán quân của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, được tổ chức ngày 8-10 tại Hà Nội (ảnh). Đây cũng là học sinh Thanh Hóa đầu tiên vô địch ở sân chơi này.

Cuộc đua của các “nhà leo núi”

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 23 diễn ra với sự đua tài từ 4 “nhà leo núi”: Nguyễn Việt Thành (học sinh Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Minh Triết (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Thành (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

Chia sẻ cảm xúc sau trận chung kết “nghẹt thở” vừa diễn ra, Xuân Mạnh cho biết qua 2 phần thi đầu, điểm số của em vẫn rất “lẹt đẹt”, nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình hết cơ hội chiến thắng, “có thể gỡ lại ở các vòng thi sau”.

Trong 36 câu hỏi phần thi Khởi động, nam sinh đến từ Thanh Hóa giành quyền trả lời gần một nửa nhưng chỉ đưa ra đáp án đúng 4 câu, ghi 10 điểm sau phần thi đầu tiên, kém các bạn chơi 20-55 điểm. Trong những phần thi Vượt chướng ngại vật, khi Trọng Thành liên tiếp giành điểm, vươn lên 215 điểm, còn Xuân Mạnh 90 điểm. Tới phần thi Tăng tốc, nhiều người nghĩ mọi thứ đã ngã ngũ sớm với nam sinh trường THPT Hàm Rồng, song Xuân Mạnh nói vẫn tin “mình gỡ được” bởi điểm tối đa của phần thi Về đích là 120 và đây chính là phần thi tạo ra bước ngoặt bứt phá ngoạn mục của “nhà leo núi” này.

Nam sinh cho rằng cái hay của phần chơi này là ngoài việc suy nghĩ về đáp án, thí sinh cần phải lưu tâm đến rủi ro vì trả lời sai sẽ bị trừ điểm. Câu hỏi giúp cậu chiến thắng chính là câu cuối cùng phần thi Về đích - Xuân Mạnh bộc bạch, khi ấy, em đã dùng ngôi sao hy vọng và vượt lên. Nếu không có câu này, cơ hội chiến thắng của em gần như bằng 0. Không dẫn đầu ở các vòng thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc nhưng chính sự bứt phá ở phần thi Về đích đã giúp Xuân Mạnh giành được vòng nguyệt quế vinh quang.

Chiến thắng của kiến thức và may mắn

Chia sẻ sau cuộc thi Xuân Mạnh cho rằng, các bạn chơi đều rất xuất sắc, có điểm mạnh riêng và đã cống hiến một trận đấu hay. “Trước khi bước vào phần thi cuối cùng, em đã nghĩ sẽ làm hết sức và điều ấy thực sự mang lại thành quả. Một chiến thắng cần cả kiến thức và may mắn. Em nghĩ mình đã có cả hai điều đó” - tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 cho hay.

Xuân Mạnh rất tự hào khi được đại diện cho quê hương và trở thành “nhà leo núi” đầu tiên mang vòng nguyệt quế trận chung kết về cho tỉnh Thanh Hóa. “Em muốn dành tặng chiến thắng này tới tất cả những người đã ủng hộ em trong thời gian qua. Em mong hành trình của mình sẽ tiếp lửa cho các thế hệ đàn em, ngay cả nếu bản thân không thể giành chiến thắng hôm nay” - Xuân Mạnh nói.

Chia sẻ về bí quyết ôn luyện để vượt qua các đối thủ xuất sắc giành vòng nguyệt quế, Xuân Mạnh cho hay em chỉ đọc sách giáo khoa và tham khảo thông tin trên mạng. Tuy nhiên, mẹ của tân quán quân tiết lộ thêm rằng, Xuân Mạnh từ nhỏ đã bộc lộ tư chất khác biệt, ham đọc sách và học đều các môn. Là nhà vô địch sở hữu giải thưởng 50.000 USD (khoảng hơn 1,2 tỷ đồng) - giải thưởng lớn nhất của cuộc thi cho tới thời điểm này, tân quán quân cho biết cậu cần thêm thời gian để quyết định có du học hay không.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, sáng 8-10, hàng ngàn người, từ lãnh đạo tỉnh, thầy cô, học sinh và nhân dân đã tập trung về Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) để cổ vũ cho Lê Xuân Mạnh. Khi MC xướng tên người giành chiến thắng, cả quảng trường như nổ tung với âm nhạc, tiếng hò reo tưng bừng.

Trong khoảnh khắc ấy, ông Lê Xuân Bình, bố của em Lê Xuân Mạnh đã bật khóc. “Đây là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ tôi. Con trai tôi đã đem niềm vui về cho gia đình và đất học xứ Thanh”, ông Bình xúc động nói.

Ông Lê Xuân Bình kể, ngay từ khi đang học mẫu giáo Mạnh đã có tố chất khá đặc biệt như nhận biết và nhớ rõ quốc kỳ các nước, nhớ và phân biệt được biển báo giáo thông, thích các con số… Lớn lên, em rất thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Biết được khả năng của con, gia đình đã tạo điều kiện cho Mạnh đi học các lớp năng khiếu để phát huy hết khả năng của mình.

Đặc biệt, gia đình không gây áp lực về thành tích học tập mà luôn tạo điều kiện cho con học và chơi một cách hài hòa, luôn để con thoải mái trong lựa chọn các môn học của mình. Bên cạnh đó, gia đình luôn hướng Mạnh đến các sinh hoạt tập thể, hòa đồng với mọi người từ gia đình cho đến trường học, ra ngoài xã hội.

Chia sẻ với báo chí sau khi Lê Xuân Mạnh giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vui mừng: “Đầu tiên, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi chúc mừng em Lê Xuân Mạnh, chúc mừng Trường THPT Hàm Rồng và ngành giáo dục.

Chúng tôi rất vui, phấn khởi. Đường lên đỉnh Olympia là sân chơi kiến thức uy tín. Cả 4 thí sinh vào vòng Chung kết Olympia năm thứ 23 này đều rất xuất sắc. Thành tích này của em Lê Xuân Mạnh rất đáng tự hào. Tỉnh giao Sở GD-ĐT tham mưu, báo cáo kịp thời để tổ chức khen thưởng cho em Lê Xuân Mạnh, nhà trường và thầy cô trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn, đồng hành cùng em Mạnh đi tới kết quả này”.

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục