Các tác phẩm được họa sĩ sáng tác trong 1 năm qua, từ sự lắp ghép của những mảnh vỡ vụn trong giấc mơ siêu thực của chính mình, đặt bên nhau, tạo nên thế giới của những khối màu chuyển động, tự do như những giấc mơ “người bay”.
Đây là cuộc trưng bày tranh tượng cá nhân lần thứ hai của anh. Lần thứ nhất là triển lãm Người bay và giấc mơ siêu thực tại Art Space Trường Đại học Mỹ thuật (Hà Nội) vào cuối tháng 11-2020, được giới nghệ sĩ, công chúng thưởng ngoạn và báo chí đánh giá cao bởi sự mới mẻ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Triển lãm tranh trực tuyến “Gieo tổ ấm”
-
Khai mạc triển lãm tác phẩm mỹ thuật về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Trường Sa - Nguồn cảm hứng không bao giờ cạn
-
Trưng bày tranh sơn dầu khổ lớn về chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh - 47 năm cùng cả nước, vì cả nước”
-
Rực rỡ sắc màu phố đi bộ Trịnh Công Sơn
-
Nhiều tư liệu quý được trưng bày trong triển lãm “Ký họa kháng chiến miền Nam"
-
Bán vé xem triển lãm, tại sao không?
-
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong ra mắt sách ảnh Sài Gòn Covid-19
-
Ứng dụng công nghệ vào triển lãm ảnh biển đảo tại vùng cực Bắc