“Giành” lại vỉa hè của người đi bộ để “dành” cho bánh Trung thu

Trên danh nghĩa, Hà Nội đã giành lại vỉa hè cho người đi bộ để khỏi phải lưu thông xuống lòng đường nguy hiểm, nhưng hiện nay, nhiều nơi lại đang dành phần vỉa hè đó cho... bánh Trung thu. 
Vỉa hè đường Nguyễn Thanh Bình không còn chỗ cho người đi bộ

Vỉa hè đường Nguyễn Thanh Bình không còn chỗ cho người đi bộ

Sau hơn 6 tháng thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 giành lại vỉa hè cho người đi bộ, chấn chỉnh tình trạng để ô tô, xe máy bừa bộn trên vỉa hè, nhiều nơi, trật tự đã được thiết lập.

Thế nhưng khoảng 1 tháng nay, theo khảo sát của PV Báo SGGP, tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” lại tái diễn, nhiều tuyến đường, tuyến phố ở Hà Nội lại lộn xộn, xe cộ tràn lấn vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Bánh Trung thu lấn hết vỉa hè

Thậm chí, hiện nay, đang vào mùa kinh doanh bánh Trung thu, TP Hà Nội lại cho phép nhiều đại lý, cửa hàng, kios bày bán bánh Trung thu trên vỉa hè của nhiều tuyến đường, tuyến phố. Thậm chí, có những tuyến đường như Nguyễn Thanh Bình (ảnh, đường Tố Hữu - Lê Văn Lương kéo dài) thuộc quận Hà Đông, TP Hà Nội, các đơn vị kinh doanh bánh Trung thu còn bày kios gần như tràn kín vỉa hè, khiến người đi bộ không còn chỗ đi.

Bên cạnh đó, vào ngày 6-8, PV Báo SGGP đã phản ánh tình trạng, nhiều tuyến đường, tuyến phố ở Hà Nội kẻ vạch vỉa hè để sắp xếp xe máy gọn vào một phía, tạo thuận lợi cho người đi bộ. Thế nhưng nhiều tuyến đường, tuyến phố tiêu biểu như phố Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) lại kẻ vạch phân làn khiến người đi bộ không còn chỗ để đi lại, nếu đi thẳng thì "đâm" vào gốc cây, nên buộc phải vòng xuống lòng đường.

Sau 1 tháng Báo SGGP phản ánh, đến nay, tình trạng vẫn như cũ, cơ quan chức năng không có phản hồi, cũng không khắc phục.

Tin cùng chuyên mục