Giống y chang

– Câu đố mới: điểm giống nhau giữa đóng tàu, may mặc với sản xuất dược phẩm?

– Dễ òm, cái nào cũng phải dùng máy và dùng tay.

– Đoán mò quá. Cái giống của ba ngành này là gia công phần lớn. Người ngoài thì ăn cái, còn người mình thì chỉ toàn húp váng. Coi mỡ mòng vậy chứ không có chất bổ gì ráo.

– Ớn vậy cha nội? Tưởng thuốc mình uống hầu hết là thuốc nội chứ?

– Vỏ là nội thôi, còn “ruột” toàn đồ ngoại. Có tới 90% nguyên liệu sản xuất thuốc phải nhập khẩu.

– Sao nghe nói cả nước có gần 100 nhà máy đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” GMP gì đó? Rồi một loạt tiêu chuẩn quốc tế GLP, GSP, GDP, GPP nghe lùng bùng lỗ tai cũng đạt rồi nữa mà?

– Thì đạt, vì nó là tiêu chuẩn làm ra viên thuốc trị được bệnh. Nhưng bổn chất của các thứ thuốc đang bán tại các nhà thuốc thì toàn là “vỏ gia công, ruột nhập khẩu” thôi.

– Vụ này kỳ, vì nguồn dược liệu trong nước nghe nói phong phú lắm, sao không lấy xài?

– Người ta có nhiều lý do để giải thích thuyết phục lắm, nào là trình độ công nghệ, nhân lực, chính sách… Nhưng có một cái cốt lõi thì không mấy khi được nhắc tới.

– Là do dân mình chuộng đồ ngoại?

– Không, là do làm vậy nhanh thu lợi hơn mà lại đỡ phải nghĩ ngợi nhức đầu. Đã hớt váng mỡ thì chỗ nào cũng giống y chang nhau hết.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục