Hà Anh Tuấn kết nối “Những vết thương lành”

Nam ca sĩ đóng vai trò là người là người kể chuyện, dẫn dắt khán giả qua những giai điệu và mỹ từ được chắp bút riêng để nâng niu những vết thương.

Những vết thương lành (The Healed Wounds) là phim tài liệu âm nhạc dài đầu tiên được phát hành nằm trong thương hiệu phim tài liệu độc quyền của Storii - Storii original documentary.

Bộ phim được lấy cảm hứng từ câu chuyện âm nhạc xuyên suốt về những vết thương đã được kể trong Storii Concert 01 - Những vết thương lành được tổ chức vào tháng 8-2022.

nhung-vet-thuong-lanh-1-2297.jpg
Poster phim tài liệu âm nhạc Những vết thương lành

Phim khắc họa những “vết thương” của 4 nhân vật đặc biệt, những nhân vật với những cuộc đời khác nhau, tưởng chừng không liên quan, nhưng có một sợi dây vô hình kết nối họ lại.

Đó là nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thị Vân, người phụ nữ trong hình hài nhỏ bé mang theo vô số những vết thương về thể xác lẫn tinh thần đã đi theo mình từ khi vừa sinh ra.

Thế nhưng nụ cười rạng rỡ chưa từng vụt tắt, như thắp sáng dẫn đường cho sứ mệnh bảo vệ những người yếu thế và viết nên câu chuyện cổ tích riêng cho đời mình.

“Những vết thương xảy đến trong đời là cần thiết. Cũng như trong những bộ phim, nếu không có kẻ phản diện thì làm sao xuất hiện anh hùng?” – chị chia sẻ.

nhung-vet-thuong-lanh-9-8162.jpg
4 nhân vật trong bộ phim

Đó là nhạc sĩ Ngọc Lễ, người trở về Việt Nam sau tháng ngày dài xa quê hương, một lần nữa được đứng trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình đầy kỷ niệm tại Storii Concert 01, để rồi nhìn thấy lại tất cả những vết thương đã tạo nên âm nhạc của mình và nâng niu, biết ơn nó.

Là nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái - một người con của núi rừng, người sáng lập nên tổ chức Save Vietnam's Wildlife; Phó Chủ tịch Hội chuyên gia bảo tồn tê tê thế giới; và cũng là người Việt Nam thứ hai nhận giải thưởng Goldman danh giá vì môi trường.

Mang theo trên đôi vai vô vàn trách nhiệm, anh dành nhiều thời gian của cuộc đời để miệt mài chữa lành cho vết thương của những cánh rừng, của động vật hoang dã và để khỏa lấp đi nỗi đau to lớn của chính anh. Bởi anh quan niệm: “Trong cuộc đời, khi chúng ta lớn lên, thì những vết thương cũng lớn theo”.

Nhân vật cuối cùng, cũng rất đặc biệt - người khắc sâu và mang theo trong mình vết thương to lớn của đất nước, đạo diễn - bác sĩ - phóng viên chiến trường Nguyễn Thị Xuân Phượng. Là người bước qua những cuộc chiến khốc liệt, hơn ai hết bà hiểu: “Tất cả những điều bi thương nhất trên cuộc đời, nếu chúng ta có hòa bình, thì chúng ta có hết!”.

nhung-vet-thuong-lanh-3-9361.jpg
Và "người kể chuyện" - ca sĩ Hà Anh Tuấn

Trong vai trò là người kết nối, ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết: “Khi ngắm nhìn những vết thương, chính là lúc đã qua đỉnh của cơn đau. Khi ấy, vết thương trở thành tài sản, thành báu vật của mỗi người”.

Đặc biệt trong phim, phần âm nhạc được các nhạc sĩ: Ngọc Lễ, Việt Anh, Đức Trí, Phạm Hải Âu, Hồ Tiến Đạt,… viết riêng.

Theo kế hoạch, bộ phim Những vết thương lành sẽ được phát hành độc quyền trên nền tảng Netflix khu vực Đông Nam Á từ ngày 23-12. Phim do đạo diễn Lan Nguyên thực hiện.

nhung-vet-thuong-lanh-4-576.jpg
Đạo diễn Lan Nguyên là người đứng sau bộ phim

Ngoài giới thiệu phim tài liệu âm nhạc Những vết thương lành, Storii cũng công bố kế hoạch tổ chức Storii Concert 02 - Người giữ mùa xuân sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội.

Chương trình được hứa hẹn là cuộc đối thoại đầu tiên và độc nhất của 4 người đàn ông gắn liền với âm nhạc thanh xuân nhiều thế hệ yêu nhạc Việt Nam.

Lần đầu tiên, họ cùng đứng trên một sân khấu, kể câu chuyện tuổi trẻ bằng chính thứ âm nhạc đầy cảm xúc, đậm chất riêng của mỗi người, nơi khán giả có cơ hội lắng nghe một lần nữa những tác phẩm đã trở thành một phần tuổi xuân của mình.

Tin cùng chuyên mục