Tại cổng Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TPHCM) luôn có nhiều hàng rong bán đồ ăn uống và dịch vụ bủa vây (ảnh). Lối vào khoa Cấp cứu rất hỗn độn, làm cản trở xe cứu thương từ các tỉnh, thành đưa bệnh nhân về đây cấp cứu.
Từ trưa cho đến chiều, những người bán hàng hàng rong bày hàng kín vỉa hè, tràn ra cả mặt đường Nguyễn Chí Thanh. Chính quyền ba phường giáp ranh đã cắt cử công an, bảo vệ dân phố tuần tra, nhưng họ vừa đi khỏi thì hàng rong lại có mặt, như cảnh “bắt cóc bỏ dĩa”.
PHẠM NGUYỄN
Các tin, bài viết khác
-
Vụ “Sang nhượng đúng bị quy chiếm đất”: Chủ tịch UBND quận 9 chỉ đạo thanh tra làm rõ
-
Cụm nhà chung cư Him Lam - Chợ Lớn đã bầu được Ban quản trị mới
-
Bãi giữ xe tự phát “chặt” khách
-
Sang nhượng đúng bị quy chiếm đất
-
Cần thấu tình, đạt lý
-
Thấp thỏm nỗi lo cháy nổ
-
Cần xử lý nghiêm tình trạng “xe dù, bến cóc”
-
Tái diễn đòi nợ kiểu khủng bố tinh thần
-
Cẩn trọng chọn thực phẩm ngày tết
-
Thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát: Xác định lộ trình và chính sách hỗ trợ