217 thí sinh này được tuyển chọn từ vòng sơ khảo với 4.800 học sinh khối 6, 7, 8, 9, 10, 11 tham dự.
Hội thi năm nay đánh dấu một bước ngoặt lớn về hình thức tổ chức. Thay vì làm bài trong không gian lớp học quen thuộc, thí sinh được tham gia vào một hành trình với các trạm sáng tạo.
Ở trạm 1 có tên gọi "Trên hành trình cuộc sống", học sinh quan sát nhịp sống đời thường qua những cung đường quen thuộc, cảm nhận sự vận động của thành phố và những đổi thay đang diễn ra quanh mình.
Tại trạm 1, hình ảnh chiếc đồng hồ được đặt bên cạnh một chiếc xe đạp cũ, một xe đạp điện, một xe máy khơi gợi cho học sinh suy nghĩ về những thay đổi theo dòng thời gian.
Đến với trạm 2 có tên gọi "Trước lịch sử dân tộc", học sinh được tham quan khu vực tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn, dâng hương tưởng niệm và lắng nghe những câu chuyện về truyền thống hiếu học, hun đúc lòng tự hào dân tộc.
Tại trạm 3 với tên gọi "Trong vòng tay bạn bè", các em trao gửi cho nhau lời chúc, quà tặng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của tình bạn.
Cuối cùng, ở trạm 4 "Giữa thiên nhiên bao la", học sinh được hòa mình vào không gian xanh của khuôn viên trường, lắng nghe “tiếng nói của thiên nhiên” qua những văn bản thơ ca được chuẩn bị sẵn, từ đó hình thành ý thức trân trọng môi trường và cuộc sống quanh mình.
Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cho biết, hội thi là dịp để học sinh cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương, cảm nhận rõ ràng hơn về thực tế cuộc sống đang diễn ra quanh mình.
Thông qua hội thi, ngoài việc tích lũy kiến thức và trải nghiệm, học sinh còn được rèn luyện sự tự tin, trưởng thành hơn trong cuộc sống, tạo nền tảng cho những hành trình tiếp theo trong cuộc sống.
Đại diện đơn vị đồng hành, bà Trần Thanh Thảo, Tổng Giám đốc BITEX chia sẻ: "Hội thi không chỉ là sân chơi học thuật hay tìm kiếm những nét chữ hoa mỹ, mà quan trọng hơn là sự kết hợp hài hòa giữa việc phát triển năng lực tư duy, kỹ năng quan sát, bồi dưỡng tâm hồn cho học sinh trung học, từ đó giúp các em phát triển toàn diện. Mỗi bài dự thi là một câu chuyện, mỗi nét chữ là một dấu ấn cá nhân – nơi các em được tự do khám phá và thể hiện khả năng sáng tạo không giới hạn của mình".
Là một trong những thí sinh tham gia hội thi, Cao Gia Tịnh Yên, học sinh lớp 9A5, Trường THCS Nguyễn Văn Bá (phường Thủ Đức, TPHCM) bày tỏ, hội thi mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, giúp em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của thời gian, việc giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.
"Sau hơn 2 giờ được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như tham quan tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn, nghe thuyết minh về lịch sử, trao đổi quà tặng, cùng nhau lưu giữ những tấm hình kỷ niệm, em đã có thêm nhiều người bạn mới cũng như học hỏi thêm nhiều điều từ chia sẻ của các bạn", Tịnh Yên cho biết.
Năm nay, đề thi dành cho khối 6-7 gồm hai phần: viết đoạn văn ngắn chia sẻ về ấn tượng sâu đậm nhất sau khi tham gia các hoạt động trải nghiệm; viết bài văn kể lại những điều quý giá thu nhận được qua hành trình trải nghiệm.
Ở khối 8-9, đề thi mang đến văn bản thơ:
"Trên hành trình cuộc sống, em nhận ra điều gì?
Trước lịch sử dân tộc, em có suy ngẫm gì?
Trong vòng tay bạn bè, em cảm nhận thế nào?
Giữa thiên nhiên bao la, em thể hiện mình ra sao?"
Từ trải nghiệm thực tế và góc nhìn tuổi trẻ, học sinh được yêu cầu viết bài văn nghị luận về bài học rút ra cho bản thân.
Riêng khối 10-11, đề thi gợi mở nhiều từ khóa như tuổi trẻ, tiền nhân, kết nối, giao hòa, lịch sử, suy tư, chạm, tìm kiếm, trải nghiệm, lắng nghe, bạn bè khám phá, ngắm nhìn... Trên cơ sở gợi mở của đề thi, học sinh lựa chọn 3-5 từ khóa để viết bài văn nghị luận về điều người trẻ cần quan tâm trên hành trình trưởng thành của mình.