
Thông tin ban đầu, trưa ngày 25-9, một số người dân tham gia lưu thông trên đường trên đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn trước cổng trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ dưới mặt đường. Một số người hoảng sợ nên dừng lại.
Lúc này, mọi người tiến tới gần khu vực này thì phát hiện 1 hố “tử thần” rộng khoảng 3 mét, dài khoảng 5 mét nằm giữa đường, phía dưới hố “tử thần” có nhiều nước chảy.

Trong trưa ngày 25-9, cũng tại tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, đoạn cách trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng khoảng 500 mét cũng xuất hiện 1 hố “tử thần”. Các đơn vị có liên quan đã có mặt khắc phục sự cố.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Không có áp lực khi bổ nhiệm con gái bí thư tỉnh Vĩnh Phúc làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT
-
Đồng chí Trương Thị Mai: Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ bảo đảm thực chất và hiệu quả
-
Mở cửa và nâng mức an toàn phòng dịch tại sân bay Vân Đồn
-
Xót thương bé gái 5 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi tại tiệm tạp hoá
-
Khẩn trương cấp giấy tờ cho nông sản ở vùng có dịch
-
Tiền ủng hộ của nhân dân: Cán bộ nào chi sai thì phải xử phạt nghiêm minh
-
Ngay trong tuần này, Bộ Y tế phải nhanh chóng tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên
-
An cư nơi núi lở - Bài 2: “Lá bùa” cứu sinh
-
Lo ngại việc thăm dò khoáng sản cạnh di tích lịch sử
-
Căng mình ngăn dịch từ biên giới