Hoa trên đá

Từ rau xanh cho bữa ăn
Hoa trên đá

Những ai từng đến phố núi Pleiku (Gia Lai) thường ghé qua những shop hoa trên đường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng… để được thỏa thích ngắm nhìn vẻ quý phái của các loài lan. Ít ai biết, để có được những giò lan quý hiếm, cán bộ, chiến sĩ Đoàn M32 (thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc) đã đầu tư rất nhiều công sức.

Từ rau xanh cho bữa ăn

Hoa trên đá ảnh 1

Cùng chúng tôi đến thăm vườn lan đang no tròn những nụ hoa mừng xuân mới, thượng tá Phạm Văn Nghị, Đoàn trưởng và thượng tá Ngô Văn Thái, Chính ủy Đoàn M32 cho biết: “Trong điều kiện vừa chuyển đến vị trí mới, trên những cánh đồng hoang đất đai bạc màu và sỏi đá vùng bắc Tây Nguyên, nhưng cán bộ chiến sĩ Đoàn M32 vừa phấn đấu vượt mọi khó khăn, bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc địa bàn các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên vừa tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống”.

Thông qua hoạt động phong trào, với phương châm “đơn vị là nhà, đồng chí, đồng đội là anh em”, cán bộ, chiến sĩ Đoàn M32 tích cực trồng cây, đào giếng, xây khuôn viên, bồn hoa, hàng ngàn mét vuông thảm cỏ cùng hàng ngàn cây ăn trái như bưởi, xoài, đu đủ… hiện đang thu hoạch, nâng chất bữa cơm hàng ngày cho bộ đội. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao được tổ chức tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Ngô Văn Thái nói thêm: “Lúc đơn vị mới chuyển vào, nhiều chiến sĩ có tâm lý e ngại nên chúng tôi vừa gần gũi động viên anh em, vừa nghiên cứu địa hình, chất đất để trồng cây lấy bóng mát, cây ăn trái, trồng tre lấy măng… Đâu đó ổn định, chúng tôi mới khuyến khích trồng hoa”.

Đến hoa lan “xuất khẩu”

Hoa trên đá ảnh 2

Trang trại hoa lan của các chiến sĩ Đoàn M32

Nắm bắt được thị hiếu, lãnh đạo đơn vị quyết tâm trồng lan… trên đá và đưa những giò lan “đỏng đảnh như thiếu nữ mới lớn” của bộ đội thông tin ra “tuyên chiến” với thị trường khu vực. Đơn vị mời Trung tâm giống  hoa Đà Lạt lên truyền đạt kinh nghiệm, hợp đồng mua giống mô, chủ yếu là các chủng loại đắt giá như Hồ điệp, Cát Niza, Đai châu, Chuỗi ngọc…

Nhìn những cành lan, vốn được mệnh danh là “hoa hậu” của núi rừng, khoe sắc ngày xuân ai cũng thích nhưng bắt tay vào trồng mới thấy hết cái khó. Nhiều cây lan vừa tách mô đưa vào chậu được 1-2  tháng đã héo vàng, tàn úa…, các chiến sĩ biết đã trồng sai kỹ thuật.

Trung tâm cây giống thì ở xa nên có muốn “nhờ vả” cũng không được. Thế là nhiều cán bộ, tranh thủ thời gian mày mò tự học, mua sách về nghiên cứu, vận dụng. Cuối cùng, không phụ công người, hàng trăm giò lan lớn nhanh, xanh tốt, bắt đầu cho lứa hoa đầu mùa. Nhiều chủ hàng đã đến tận nơi tham quan và đặt mua… Được ngắm nhìn thỏa thích, lại được mối tiêu thụ, các chiến sĩ đã nhanh chóng nhân lên hơn 14.000 giò lan (nay đã hơn hai tuổi), đang hứa hẹn một mùa bội thu.

Một giò lan, từ lúc đưa giống mô ra chậu đến lúc ra hoa, có loại 15 tháng, nhưng có loại phải trên 2 năm. Trung bình mỗi giò chi phí khoảng 15.000đ. Trên thị trường, lan chưa nở có giá khoảng 40.000đ, lan đã có hoa nở thì lên đến 200.000đ–300.000đ, cao điểm dịp tết lên đến 600.000đ- 700.000đ/nhánh lan. “Hiện đơn vị đã ký hợp đồng “xuất khẩu” lan đi Đà Lạt, Đà Nẵng và Nha Trang… Sắp tới, chúng tôi không chỉ xuất lan đã ra hoa, mà còn sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ loại lan một năm tuổi”, thượng tá Thái cho hay.

Ái Hàn

Năm 2007, thu nhập từ hoa lan được trên 500 triệu đồng. Số tiền này được đơn vị dùng tăng cường cho bữa ăn hàng ngày, hỗ trợ phí tàu, xe cho cán bộ đi phép, thưởng tết và bồi dưỡng thêm bữa ăn ngày tết… cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, Đoàn M32 còn quan tâm hỗ trợ cho các đối tượng chính sách ở địa phương.

Năm 2007, cán bộ chiến sĩ Đoàn M32 đã xây tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa trị giá trên 157 triệu đồng tặng 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 4,5 triệu đồng và nhận phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng (300.000đ/người/tháng). Mới đây, đoàn đã đi thăm và tặng 178 suất quà tết cho các hộ dân nghèo.

Tin cùng chuyên mục