Ngày thơ Việt Nam lần thứ V

Hội sẽ vui và thơ cũng rất... tình!

Hội sẽ vui và thơ cũng rất... tình!

Sau một năm chờ đợi, Ngày thơ Việt Nam lần thứ V sẽ tiếp tục được tổ chức tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào Tết Nguyên tiêu này (rằm tháng giêng Âm lịch, tức 3-3-2007). Nhà thơ Vũ Quần Phương với tư cách là Phó ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ V “bật mí” rằng “Hội sẽ vui và thơ cũng rất... tình!”.

- PV:
Giới nghệ sĩ truyền tai nhau rằng Ngày thơ Việt Nam lần này được tổ chức hoành tráng hơn hẳn mọi lần?

Hội sẽ vui và thơ cũng rất... tình! ảnh 1

Sân thơ trẻ, điểm nhấn của Ngày thơ Việt Nam lần IV. Ảnh: MINH ĐIỀN

- Nhà thơ VŨ QUẦN PHƯƠNG: Năm nay, vừa là mốc đánh dấu 5 năm ra đời và hoạt động rất hiệu quả của Ngày thơ Việt Nam đồng thời cũng là năm kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành lập Hội Nhà văn Việt Nam do vậy Ngày thơ mang tính chất đặc biệt hơn hẳn.

Đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất với các hoạt động phong phú, nội dung được cải tiến nhẹ nhàng, phù hợp tâm thế ngày xuân của các văn bút. Ngày thơ Việt Nam lần này không chỉ diễn ra vào buổi sáng như nhiều năm trước, mà sẽ được tổ chức cả 3 buổi sáng - trưa - tối tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Các hoạt động đọc thơ, thi câu đối, thả thơ sẽ diễn ra trong buổi sáng cùng một chương trình văn hóa nghệ thuật rộn ràng do các diễn viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thực hiện, gồm các bài hát phổ thơ, ngâm thơ và múa minh họa cho thơ...

- Với phần hội được tổ chức công phu như vậy liệu có khiến Ngày thơ ngày càng xa thơ hơn?

- Ngày thơ Việt Nam theo tôi cần phải nhìn nhận giống như một lễ hội dân gian. Như hội Gióng, hội đền Cổ Loa, chẳng hạn năm nào cũng được tổ chức và ngày một tưng bừng náo nhiệt hơn với đủ mọi trò chơi như đánh cờ, chọi gà, kéo co... mà chẳng liên quan gì tới Thánh Gióng hay Thục An Dương Vương cả. Thế nhưng người tham dự hội vẫn rất đông, đều vui vẻ. Ngày hội của Thơ cũng vậy. Nếu để ngâm thơ, ngẫm ngợi thơ thì thà rằng người nào về nhà người nấy, chọn nơi yên tĩnh để thưởng thức là thích hợp hơn cả còn đến với hội thơ mọi người sẽ được giao lưu, được tiếp cận thơ với góc nhìn mới đời thường và dung dị hơn. Tuy nhiên không vì thế mà phần thơ lại có thể sao nhãng.

Tại Ngày thơ Việt Nam năm nay còn có một cuộc họp gặp mặt đầu năm của các nhà thơ sống ở Hà Nội và các vùng phụ cận. Tại đây, làng thơ sẽ cùng nhau trao đổi về những vấn đề hiện đang được coi là nổi “cộm” như: “Thơ bây giờ nên mừng hay lo?”; “Làm thế nào để bình chọn được những tập thơ hay”; “Nâng cao mối liên hệ giữa tác giả và độc giả bằng cách nào?”... Và đây cũng lần đầu tiên, Ngày thơ Việt Nam sẽ có chương trình “Đêm thơ thế kỷ” do nhà thơ Phạm Tiến Duật cùng nhà văn Lê Lựu chủ trì, dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp.

- Sân thơ trẻ đã từng tạo được hình ảnh về một đội ngũ nhà thơ trẻ năng động. Sức sáng tạo của sân thơ này sẽ tiếp tục được phát huy trong Ngày thơ?

- Năm nay nhà văn Võ Thị Xuân Hà “cầm trịch” sân thơ trẻ với nhiều hoạt động sôi động, đậm chất văn hóa. Ngoài những tên tuổi đã quen thuộc còn xuất hiện gương mặt người “trẻ” theo nguyên nghĩa: Hồ Hy Sơn, Đoàn Văn Mật cùng với sự trở lại của các tác giả có “tâm hồn thơ trẻ” theo tiêu chí của sân thơ như Trần Quang Quý, Nguyễn Chí Hoan, Nguyễn Quang Thiều... Vậy là bên cạnh 10 góc thơ riêng, BTC quyết định nhấn mạnh màn đọc thơ với con số 17 tác giả lần lượt có mặt trên khán đài, trong một kịch bản chặt chẽ từ đầu chí cuối, do 2 MC: Dạ Thảo Phương và Nguyễn Hoài Nam cùng nhau tung hứng.

- Cùng lúc “Ngày thơ Việt Nam” được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, đây chính là dấu hiệu chứng tỏ thơ được công chúng quan tâm nhiều hơn?

- Đây cũng là sự nỗ lực đặc biệt của BTC. Ngày thơ Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh được tổ chức tại Công viên VH Tao Đàn cũng hứa hẹn nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, quy mô, nhằm khai thác tiềm năng vốn dồi dào của các nhà thơ ở thành phố phương Nam. Cũng trong ngày rằm tháng giêng, tại Hà Tĩnh, sẽ có một Ngày thơ thật đáng nhớ do Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Đức Thọ tổ chức tại khu lăng mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, nơi ngã ba sông Ngàn Phố- Ngàn Sâu thơ mộng từng đi vào nhiều trang sách. Các nhà thơ cũng tiến hành lễ dâng hương tại mộ Đại thi hào Nguyễn Du trong ngày này. Tại Lạng Sơn hoạt động kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam cũng được tổ chức tuy rằng quy mô nhỏ hơn. Và có thể tự tin khẳng định rằng Ngày thơ Việt Nam năm nay hội cũng rất vui mà thơ cũng rất tình!

- Xin cảm ơn ông! 

THU HÀ

Tin cùng chuyên mục