Lãnh án vì bắt giữ người để đòi nợ

(SGGPO).- Nóng lòng đòi tiền, Lê Thị Thùy Trang rủ anh trai, em trai và người quen bắt giữ con nợ để buộc phải trả tiền. Hành vi đòi tiền sai luật ấy đã đưa tất cả ra trước vành móng ngựa.

Lê Thị Thùy Trang (SN 1975, ngụ quận Tân Phú) là Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Yuw Gaol Electrical Enterprises Việt Nam (gọi tắt là Công ty TNHH Hữu Kiết). Tháng 8-2010, Trang ký hợp đồng mua dây cáp điện của Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Xây dựng Trần Thanh (trụ sở tại quận Tân Bình), nhưng sau khi Trang chỉ đạo bộ phận kế toán của Công ty TNHH Hữu Kiết chuyển hơn 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Trần Thanh thì phía Công ty TNHH Trần Thanh không giao hàng.

Qua tìm hiểu, Trang được biết Đặng Kim Quyền, Đặng Thanh Thiện (em trai Quyền) là những người chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Trần Thanh. Nóng lòng đòi lại tiền, Trang nghĩ ra cách bắt giữ Đặng Thanh Thiện để buộc Thiện phải hoàn trả tiền cho Công ty TNHH Hữu Kiết.

Vào ngày 7-9-2010, Lê Thị Thùy Trang rủ thêm Lê Hoài Sang (anh trai Trang, SN 1970, ngụ quận Tân Phú), Lê Hoài Bảo (em trai Trang, SN 1983, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Xuân Trường (SN 1979, ngụ huyện Bình Chánh), Lý Thúc Hán (SN 1976, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Văn Khoa (SN 1981, quê tỉnh Phú Yên), Đặng Quang Mỹ (SN 1983, ngụ quận Bình Tân) đi đòi nợ.

Khi Đặng Thanh Thiện chở bạn gái là chị Đặng Thị Kim Anh đi trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ TPHCM đi tỉnh Long An thì nhóm của Trang bắt kịp. Lúc này, Trang điện thoại kêu Dìu Chắt Mùi (SN 1983, ngụ quận 8) đến hỗ trợ. Cùng tham gia có Võ Hoàng Nhân (SN 1974, ngụ quận 8), Đặng Văn Vinh (SN 1984, ngụ quận 3), Nguyễn Ngọc Khải Triều (SN 1979, ngụ quận 10).

Tại quán cà phê ở lề đường Nguyễn Văn Linh, ban đầu Thiện yêu cầu Trang ra cơ quan công an giải quyết; nhưng khi một trinh sát hình sự của Công an huyện Bình Chánh nhận được điện thoại đến quán cà phê, yêu cầu hai bên về trụ sở Công an xã giải quyết, không được tập trung đông người gây mất trật tự thì Thiện nói sẽ tự giải quyết nên người cảnh sát này đi về.

Trong lúc đợi người nhà của Thiện đem tiền đến trả quá lâu, lúc 17 giờ 30 phút chiều 7-9-2010, các bị cáo đưa Thiện và chị Kim Anh đến một khách sạn ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh thuê phòng nghỉ. Đến khoảng 22 giờ, tất cả chuyển đến khách sạn Minh Tiến ở đường Sư Vạn Hạnh phường 12 quận 10. Vào 1h30 sáng ngày 8-9-2010, sau khi trình báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM, người nhà của Thiện hẹn đưa tiền tại một khách sạn trên địa bàn quận 10. Khi Nhân, Sang, Vinh, Hán, Triều đến điểm hẹn nhận tiền thì bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM mời về trụ sở công an làm việc. Các bị cáo còn lại cũng bị công an bắt giữ khi kiểm tra khách sạn Minh Tiến.

Ngày 14-9, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do thân thể của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo phạm tội xuất phát từ việc bị Đặng Thanh Thiện lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hậu quả gây ra có phần hạn chế, thành khẩn khai báo, chưa có tiền án, tiền sự nên hội đồng xét xử quyết định giảm hình phạt đối với các bị cáo.

Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Trang 4 tháng 18 ngày tù; Trường, Khoa mỗi bị cáo 1 năm 15 ngày tù; Sang, Hán, Nhân, Mùi, Vinh mỗi bị cáo 1 năm 14 ngày tù; Triều 1 năm 4 ngày tù; Mỹ và Bảo cảnh cáo cùng về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

 * Liên quan đến vụ án chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của Công ty Hữu Kiết, ngày 7-9-2012 TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Vũ Phong (Giám đốc Công ty TNHH Trần Thanh) mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Đặng Kim Quyền và Đặng Thanh Thiện đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

 ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục