

Một trang trong cuốn lưu bút mừng sinh nhật nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: T.T.
Có lẽ trong đời một nhà văn điều hạnh phúc nhất là được độc giả nhớ tới mình nhất là nhớ đến cả ngày sinh nhật. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một trong những nhà văn hiếm hoi có được cái kỷ niệm đẹp đó, sinh nhật lần thứ 51 vừa qua anh đã nhận được một món quà đặc biệt từ độc giả.
Một điều cần phải nhắc đến là độc giả của anh phần lớn là thanh thiếu niên nên món quà cũng mang đậm phong cách tuổi “teen”: một cuốn lưu bút ghi những lời chúc mừng đầy tình cảm cũng như chất tinh nghịch, mơ mộng của các độc giả nhỏ. Bên cạnh lời chúc mừng là những lời ước ao, mơ mộng về cuộc sống đẹp và đáng yêu như trong truyện của “chú Ánh”.
Được biết, cuốn lưu bút do các bạn trẻ trong câu lạc bộ hâm mộ Kính vạn hoa tự tập hợp và trình bày. Theo nhà văn, nhận món quà anh bỗng thấy mình như sống lại thời học sinh và những trang lưu bút ngày nào như chính anh từng nói “Dường như lúc nào trong tôi cũng có một đứa trẻ con”.
T.V.