Một phụ nữ mang túi chứa thi thể đến Thánh đường nhờ cầu nguyện

Người phụ nữ mang một túi lớn chứa thi thể người ngoại quốc tới giáo đường ở quận Phú Nhuận (TPHCM) để nhờ cầu nguyện.

Ngày 13-12, Công an quận Phú Nhuận đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra vụ thi thể người ngoại quốc nhét trong túi bị phát hiện tại một giáo đường trên địa bàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, bà V.T.N.H. (sinh năm 1988, ngụ quận 1) đi đến giáo đường Nguyễn Văn Trỗi nhờ đọc kinh cầu nguyện cho người sắp mất. Bà H. có mang theo 1 chiếc túi lớn màu xanh dương.

Lúc này, ông D. - chủ trì Thánh đường đã lấy Kinh thánh ra thì được bà H. báo trong túi lớn màu xanh dương chứa thi thể 1 người vừa mất. Quá hoảng sợ, ông D. đã trình báo công an.

Nhận tin, công an có mặt và kiểm tra thì phát hiện, trong túi lớn chứa thi thể 1 người đàn ông ngoại quốc. Qua điều tra, công an xác định người trong túi là ông A. (sinh năm 1960, quốc tịch Ai Cập).

Qua làm việc với bà H., công an xác định, ông A. chết tại 1 ngôi nhà thuê ở đường Bình Quới (phường 27, quận Bình Thạnh). Vì lo sợ chủ nhà phát hiện, sẽ có lời trách quở nên bà H. đã bỏ thi thể ông A. vào chiếc túi lớn, nhờ người chở đến Thánh đường để lo hậu sự.

Tin cùng chuyên mục