Nét vẽ thắm tình quê hương

Kể từ ngày phát động cho đến thi online và offline tại London vào đầu tháng 4-2023, tính ra cuộc thi vẽ Tình hữu nghị Việt - Anh do Hamy academy tổ chức diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 2 tháng, nhưng giải nhất thuộc về Emily Hương - Ly Vũ (Anh) ở hạng mục 5-12 tuổi và Nguyễn Thị Hiền Thảo (Italy) ở hạng mục 13-20 tuổi đã mang lại ấn tượng bất ngờ.
Tranh đoạt giải nhất của Emily Hương - Ly Vũ (Anh)
Tranh đoạt giải nhất của Emily Hương - Ly Vũ (Anh)

Họa sĩ Nguyễn Minh Sơn, giám khảo cuộc thi, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng về khả năng sáng tạo, bố cục, màu sắc và tôi đặc biệt trân trọng lối tư duy, niềm đam mê nghệ thuật của các cháu”.

Họa sĩ Nguyễn Minh Sơn, người nổi danh với thể loại tranh phong cảnh, có mặt tại London cuối tháng 3, đầu tháng 4 nhân sự kiện triển lãm tranh Sắc màu quê hương do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp phòng tranh D-Contemporary và Hanoi Art House tổ chức.

Triển lãm giới thiệu tác phẩm của các họa sĩ đương đại Việt Nam. Anh Minh Sơn được Hà My - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi vẽ Tình hữu nghị Việt - Anh mời làm Trưởng Ban Giám khảo thẩm định các tác phẩm dự thi của trẻ em, thanh thiếu niên người Việt tại châu Âu.

Từ Venice của Italy, cô sinh viên Nguyễn Thị Hiền Thảo (20 tuổi) gửi tới cuộc thi bức tranh Reflection of love rực rỡ những gam màu đỏ, cam, vàng, lục, tím... trong một bố cục tương phản đúng như tên gọi.

Tranh được đánh giá chắc về nét và dày về ý. Hiền Thảo tâm sự: “Ý nghĩa của bức tranh là sự hòa hợp mãnh liệt giữa con người của hai đất nước thuộc hai châu lục khác nhau. Trong vẻ đẹp ở nơi này, ta cũng đồng thời thấy hình bóng quê hương ở nơi xa. Là dân tộc nào thì tình yêu, sự mong cầu đời sống bình yên cũng đều có màu sắc và sự rung động như nhau”.

Bố cục tương phản và cách sử dụng mảng màu mạnh bạo này của Hiền Thảo có nét tương đồng với sự chuyển động màu sắc vừa tinh xảo vừa đẹp mắt trong tranh của họa sĩ Nguyễn Minh Sơn.

Hiền Thảo cũng tâm sự rằng, cô thích vẽ tranh phong cảnh, thích lưu lại những khoảnh khắc đẹp khó nắm bắt như hoàng hôn buông, hoa xuân nở rộ, con đường đầy nắng, hay đêm sao huyền ảo... Và Venice, nơi Hiền Thảo đang học về Quản trị kinh doanh (tại Università Ca’ Foscari Venezia) quả là thiên đường của màu sắc.

Tranh đoạt giải nhất của Nguyễn Thị Hiền Thảo (Italy)

Tranh đoạt giải nhất của Nguyễn Thị Hiền Thảo (Italy)

Nói về bức tranh giành giải nhất của Hiền Thảo, họa sĩ Nguyễn Minh Sơn nhận xét: “Tác giả có lối tư duy nghệ thuật rất hay, từ ý tưởng thể hiện tới cách tổ chức sáng tạo hình thể và màu sắc trong tranh rất phong phú. Bạn ấy biết cách chọn hình ảnh tương quan giữa 2 đặc điểm tiêu biểu của 2 quốc gia để lồng ghép trong bố cục rõ ràng, màu sắc mạnh mẽ, tươi sáng. Xem tranh thấy đầy chất trẻ thơ, trong sáng”.

Hiền Thảo cũng thường xuyên vẽ tranh và gửi tham gia các cuộc đấu giá từ thiện. Tính đến nay, cô gái trẻ này đã quyên được khoảng 3.000EUR qua cách gửi tranh tới các sự kiện bán đấu giá gây quỹ từ thiện cả ở Hải Phòng - quê hương của cô, cũng như ở nước ngoài.

Nếu đặt yếu tố thông điệp sang một bên, chỉ cần nhìn bố cục bức tranh của Emily Hương - Ly Vũ (giải nhất hạng mục 5-12 tuổi), đã thấy chuẩn chỉnh chủ đề Tình hữu nghị Việt - Anh. Thú vị chính ở cái bắt tay không chỉ nắm chặt mà còn ngang tầm, bình đẳng, rõ ràng quan hệ đối tác chiến lược và đoàn kết. Họa sĩ Nguyễn Minh Sơn cho rằng Vịnh Hạ Long, đồng hồ Big Ben, cái bắt tay... đều thể hiện sự tôn trọng về mọi mặt và rất nhân văn.

Bên cạnh hai giải nhất kể trên, ban tổ chức còn trao thêm các giải nhì, ba, khuyến khích cho từng hạng mục. Các tác phẩm đoạt giải này sẽ được trưng bày tại vòng chung kết cuộc thi Piano và Hát tiếng Việt dành cho trẻ em người Việt tại châu Âu cũng do Hamy academy (V-Stellar) tổ chức ở London đầu tháng 7 tới.

Tin cùng chuyên mục