Nghe bài hát “Lá xanh” trong mùa tuyển quân

Nghe bài hát “Lá xanh” trong mùa tuyển quân

Sau Tết Âm lịch hàng năm, các địa phương tổ chức lễ giao quân long trọng, tiễn đưa thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự trong giai điệu “Lá xanh”, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt từ cách đây hơn nửa thế kỷ…

Nghe bài hát “Lá xanh” trong mùa tuyển quân ảnh 1

Tặng hoa chúc mừng bạn Trần Tiến Đạt, thanh niên xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh lên đường nhập ngũ vào quân chủng Hải quân. Ảnh: THÁI BẰNG

Vào cuối năm 1949, trong buổi tối mít tinh rầm rộ ở chợ Thiên Hộ trên dòng kênh Nguyễn Văn Tiếp, đội tuyên truyền tỉnh tiến ra sân khấu theo hàng dọc đồng ca rộn ràng hoạt cảnh “Lá xanh”.

Không khí càng lúc sôi nổi và hào hứng khi giọng nữ kèm điệu bộ, chìa hai tay cho người thanh niên trước sân khấu, hát “…Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân” kéo theo tiếng vỗ tay khán giả hoan hô nhiệt liệt… Lập lại đoạn này lần 2, tức thì khán giả thanh niên đồng thanh giơ cao tay, hưởng ứng: “Sẵn sàng! Sẵn sàng! Sẵn sàng!”.

Tốp ca giọng nam giậm chân rầm rập hát tiếp theo “Đi đầu quân – Đi trong mùa động viên – Đi đầu quân – Đi trong mùa xuân mới” thì tốp nữ giọng thánh thót chen vào “Gió lá reo – Gió lá reo – Kia bản, treo cùng trong làng – Đi đầu quân – Đi đầu quân” – rồi cả hai giọng nam nữ hòa vào nhau “Tất cả cho tiền tuyến – Mau lên đi hỡi các anh trai làng”.

Bài hát tác động tức khắc đến đối tượng thanh niên đến dự, anh em nắm tay nhau ký tên gia nhập Vệ Quốc Đoàn trong tiếng cổ động liên tục: “Thanh niên sẵn sàng tòng quân”, “Tất cả cho tiền tuyến!”, “Việt Nam độc lập muôn năm”! “Hồ Chủ tịch muôn năm” hòa cùng tiếng hát…

Bài hát “Lá xanh” truyền khẩu rất nhanh trong “Chiến dịch mùa xuân” ở Nam bộ, giữa những trận đánh, những đợt thay quân rồi sau này, thời chống Mỹ thanh niên tình nguyện vào quân Giải phóng tiếp tục cất cao tiếng hát. Theo năm tháng trong hòa bình, “Lá xanh” trở thành bài hát “tòng quân” tiễn đưa chiến sĩ lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. 

MINH TRỊ 

Tin cùng chuyên mục