“Người đàn ông chân thật nhất nước Mỹ” qua đời

“Người đàn ông chân thật nhất nước Mỹ” qua đời

Ông Walter Cronkite, cựu phát thanh viên đài truyền hình Mỹ CBS, được mệnh danh là “Người đàn ông chân thật nhất nước Mỹ” đã qua đời vào tối 17-7 giờ địa phương tại nhà riêng ở New York, thọ 92 tuổi.

Nhà báo Cronkite trên đường phố Hà Nội năm 1973.

Nhà báo Cronkite trên đường phố Hà Nội năm 1973.

Ông là một trong những nhà báo đã góp tiếng nói mạnh mẽ phê phán cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam vào những năm 1960, gây tác động đến nhiều tầng lớp nhân dân Mỹ.

Quan điểm của Cronkite được dân chúng Mỹ tin tưởng đến nỗi khi ông phê phán cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Tổng thống Lyndon B Johnson khi đó đã phải thốt lên, nếu mất sự ủng hộ của Cronkite, ông cũng mất sự ủng hộ của người Mỹ.

Sau khi kết thúc chiến dịch tấn công Tết Mậu thân 1968, ông Cronkite đã đến Việt Nam và viết một bài bình luận về sự kiện này, phê phán thái độ lạc quan của lãnh đạo Mỹ và cho rằng đây là một cuộc chiến phi nghĩa.

Cronkite là người dẫn chương trình tin tức buổi tối của đài CBS từ năm 1962-1981, và đưa chương trình này trở thành chương trình có nhiều người xem nhất nước Mỹ với con số kỷ lục lên tới 20 triệu người trong một đêm.

Ông nổi tiếng với những bài bình luận sắc sảo về các sự kiện nổi tiếng như vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F Kennedy, vụ ám sát luật sư Martin Luther King, cuộc “đổ bộ” của con người lên Mặt trăng, vụ bê bối Watergate, vụ từ chức của Tổng thống Richard Nixon và cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Sau khi nghỉ hưu, ông dành phần lớn thời gian cho việc viết sách, giảng dạy, tích cực tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc chiến của Mỹ tại Iraq.
 

N.PHƯƠNG (Theo AP, CNN)

Tin cùng chuyên mục