
Tại vòng chung kết xếp hạng “Tiếng hát măng non 2005” do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức, mọi người không thể nào quên giọng hát trong trẻo và cách luyến láy ca từ khá thành thục của Nguyễn Lam Vy (Nhà Thiếu nhi quận 12), “ca sĩ nhí” xuất sắc đoạt giải nhất.

Lam Vy (bên trái) chụp chung với M.C Thanh Thảo trong Vòng bán kết.
Nguyễn Lam Vy là cô bé có vóc người nhỏ nhắn, ánh mắt trong sáng và nụ cười rất dễ thương. Cô bé cười bẽn lẽn khi nói về thành tích của mình: “Lúc đi thi ai cũng mong em được giải ba thôi, nên khi đoạt giải nhất em thấy bất ngờ và vui mừng lắm! Cũng là nhờ thầy cô, ba mẹ cùng các bạn đã cổ vũ cho em”.
Thầy Nguyễn Thanh Phương nhận xét về cô trò nhỏ: “Lam Vy có chất giọng hay bẩm sinh, phù hợp với các thể loại ca khúc nhưng em thể hiện những ca khúc tự sự tốt hơn”. Đến với âm nhạc từ năm 7 tuổi, bé Lam Vy đã từng đoạt các thứ hạng cao trong các cuộc thi hát do quận và thành phố tổ chức. Năm nay, ngoài giải nhất, Lam Vy còn là “Thí sinh hát bài hát về Bác Hồ hay nhất” với bài “Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác”.
Sau khi đoạt giải, Lam Vy khá bận rộn với các chương trình hoạt động hè. Tuy nhiên, điều ấy cũng không làm cô bé xao nhãng chuyện học hành: “Em chỉ sinh hoạt và tập hát nhiều vào mùa hè thôi, còn bình thường em luôn cố gắng học thật tốt”. Giờ Lam Vy đang ráo riết chuẩn bị bài vở vào lớp 6 Trường Bà Điểm III.
Được biết, Lam Vy cũng đang là “M.C” cho Đội tuyên truyền Măng non quận 12.
HẰNG VANG