Nhiều trên giấy

Sau tết, nhiều sinh viên ở quê lên đi học lại. Nhưng các em các cháu tá hỏa vì  giá phòng trọ bỗng tăng vọt cấp kỳ. Phòng nào cũng tăng giá một vài trăm ngàn, với điệp khúc muôn thuở: “Bởi cái gì cũng tăng”. Ở thì không xong, mà đi cũng không đặng, vì lếch thếch chạy kiếm chỗ ở mới, nhưng chỗ nào giá phòng trọ cũng ở trên ngọn cây hết. Bó tay!

Giá tăng, rốt cuộc chỉ có chủ phòng trọ và “cò” là sướng. Chỉ bậy chỉ bạ, dẫn dắt tùm lum để kiếm vài trăm ngàn tiền “chỉ choọc” linh tinh, “cò” cứ bay phấp phới. Một căn phòng tồi tàn, cứ việc nổ thoải mái để lừa những người tuổi em tuổi cháu đến mấy lần.

Tết nào cũng vậy, cứ về quê lên là sinh viên lại mếu. Học phí vẫn không nhẹ, giờ thêm khoản tiền trọ, tiền điện nước, tiền ăn uống… nặng thêm, lại lo sự học không khéo lại nửa đường đứt gánh.
 
– Sao các trường không xây nhiều ký túc xá, mà toàn tính chuyện “lách” để tăng quy mô tuyển sinh?

– Chiêu này bị phát giác rồi, chắc năm nay họ hết lách. Ký túc xá cũng có nhiều đấy chứ…

– Có thấy cái nào mới đâu mà nhiều? Nhiều sao tụi nhỏ kiếm vẫn không ra và thường xuyên bị ép?

– Chưa nói hết, nó có rất nhiều trên… giấy!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục