Những trang sử bằng tranh của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông

Từ nay đến hết ngày 17-4, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97A Phó Đức Chính, quận 1), diễn ra triển lãm “Bên chiến hào” trưng bày 97 tác phẩm ký họa tiêu biểu của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông (nguyên Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật Bộ Văn hóa - Thông tin), vẽ tại chiến trường từ năm 1963.
Hoàng Việt (giữa) và Hùng Cường (bên phải ngoài cùng) cùng gia đình hoạ sĩ Huỳnh Phương Đông tại buổi triển lãm. Ảnh: BTC
Hoàng Việt (giữa) và Hùng Cường (bên phải ngoài cùng) cùng gia đình hoạ sĩ Huỳnh Phương Đông tại buổi triển lãm. Ảnh: BTC

97 tác phẩm trưng bày như những trang sử bằng tranh, gồm 82 bức ký họa chân dung như Má Hai, Má Ba, Má Năm, mẹ chiến sĩ, cán bộ trung kiên, nữ biệt động, chị nuôi trên đất Thép, người liên lạc nội thành…; 15 bức ký họa sự kiện lịch sử, trên trận địa, vượt đỉnh 2.500, vượt sông Serepok, tàu không số, cảnh quan rừng lá, mùa len trâu, cảnh sinh hoạt trong chiến khu… với chất liệu chì, bút sắt, mực đen, thuốc nước, phấn màu… 

“Bên chiến hào” gợi nhớ về các cuộc triển lãm đã thực hiện trong thời kỳ kháng chiến, một ý tưởng để động viên tinh thần đồng đội ở mặt trận. Các họa sĩ của Phòng Hội họa Giải Phóng (B11 - tiền thân của Hội Mỹ thuật TPHCM, được thành lập vào ngày 20-4-1962) vừa chiến đấu vừa sáng tác rồi triển lãm ngay bên chiến hào những bức ký họa được treo trên dây dọc theo một đoạn đường hành quân, người đi đầu sẽ thực hiện nhiệm vụ treo tranh và người cuối cùng sẽ gom tranh đem về căn cứ.

Tin cùng chuyên mục