Phim chiếu Tết

Phim hài vẫn lên ngôi

Phim hài vẫn lên ngôi

Dự kiến sẽ có 5 bộ phim dành cho Tết Nguyên đán qua những buổi chiếu nội bộ như cuộc họp vào sáng 29-12 tại Công ty Điện ảnh TPHCM mang tính quyết định “sinh mệnh” của phim chiếu Tết. Kết quả, “Đẻ mướn” (Hãng phim tư nhân Phước Sang) và “Hai trong một” (Hãng phim tư nhân Thiên Ngân) trở thành 2 đối thủ chính trên thị trường phim Tết Bính Tuất…

1.Đẻ mướn với những yếu tố: tình dục, hành động và bất ngờ.

Phim hài vẫn lên ngôi ảnh 1

Diễn viên Chi Bảo và Hà Kiều Anh trong phim “Đẻ mướn”.

- Tình dục được đưa vào ngay từ những cảnh đầu của bộ phim với nhiều góc máy bao hàm các ý nghĩa: đây là một cặp vợ chồng rất yêu thương nhau, họ đang cố gắng tạo ra một đứa con. Nhưng ai cũng biết đó chỉ là cái cớ để có những cảnh nóng bỏng, câu khách cho phim.

- Hành động là yếu tố nổi bật trong “Đẻ mướn”. Những cảnh rượt đuổi từ chạy bộ, đua xe, nhảy cầu cho tới những tình huống ngặt nghèo như đặt đứa trẻ nằm chênh vênh trên bờ tường, giấu nó trong một cái lu và quên… mất tiêu đó là lu nào trong hàng trăm cái, tạo hiệu ứng domino khi những chiếc lu đổ vào nhau và chiếc lu có đứa trẻ rơi tõm xuống sông!

- Đạo diễn đã tạo ra được hai cú lừa khá ngoạn mục đối với khán giả. Cú lừa thứ nhất là cảnh người vợ tưởng tượng ra chồng mình và cô gái mình thuê đẻ mướn thông đồng với nhau để lừa tiền và tình của cô. Nhưng, đó chỉ là cơn ác mộng…

Cú lừa thứ hai, đạo diễn giấu tới đoạn kết của phim, hóa ra cô vợ không phải bị vô sinh, hóa ra anh chồng không ngủ với cô gái được thuê, hóa ra đứa bé là con của người không tránh khỏi nhiều chi tiết và vì thế phim quá đỗi phi lý.
Thêm một chút hài qua sự có mặt của ca sĩ Phương Thanh, một chút thừa với sự có mặt của ca sĩ Duy Mạnh và một chút tiếc nuối vì bộ phim làm về tình mẫu tử nhưng lại đủ khai thác để cười...

2. 2 trong 1 – là câu chuyện kể về một anh chàng giả gái, nhân vật do NSƯT Thành Lộc thủ vai.

Bộ phim được giao cho một đạo diễn trẻ thực hiện, đạo diễn Đào Duy Phúc. Dường như các tình huống không được cố tình tạo ra, đạo diễn để nó nằm ở chính trong các nhân vật. Một anh chàng “amateur” đi tìm sự may rủi trong cuộc cá độ đua chó. Vì amateur nên thay vì được dặn đặt cược vào con này thì anh ta lại quên béng mất tên con đó và nhắm mắt lấy đại số ký hiệu trên áo cô bán vé đặt cược cho một con chó mà anh ta không hề biết.

Phim hài vẫn lên ngôi ảnh 2

Ngô Thanh Vân và Thành Lộc trong phim “2 trong 1”.

Cuối cùng “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” con chó mà anh ta đặt cược đã về nhất nhưng tấm vé số của anh lại bị bạn vì giận quá mà quăng mất… Đó là những mảng miếng hài đầu tiên để dẫn dắt đến một loạt các tình huống vì giả gái gây nên. Để lọt vào nhà hát tìm kho báu anh phải đột lốt nữ nghệ sĩ Việt kiều về dàn dựng các tiết mục múa theo lời mời của nhà hát.

Quen và có cảm tình với một cô ca sĩ trẻ, luôn có điều kiện cận kề, gần gũi với người đẹp song chính vì giả gái nên anh ta đã bỏ lỡ mất cơ hội chinh phục trái tim cô. Đau khổ hơn nữa khi anh ta chỉ có thể đứng nhìn tên bạn thân đang dần chiếm được tình yêu này. Còn anh ta thì khổ sở vì bị một ông già đeo đuổi đến si mê. Bị phát hiện giả mạo, tìm được kho báu, vạch trần thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu để lấy lại công bằng cho cha mình và cuối cùng là thất tình…

Giữa hai bộ phim hài trên thì “2 trong 1” rõ ràng là vui nhộn hơn so với “Đẻ mướn”, song ngược lại “Đẻ mướn” lại có nhiều cảnh “câu khách” hơn. Tất cả còn tùy thuộc ở thị hiếu khán giả. Nhưng chỉ tính riêng khâu phát hành thì chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”. “Đẻ mướn” mặc dù dành được rạp lớn (Thăng Long A, Tân Sơn Nhất) song “2 trong 1” cũng có một hệ thống rạp riêng cộng thêm một loạt các rạp Toàn Thắng, Diamond, Cinebox… Cả hai phim sẽ đồng loạt công chiếu từ 27 Tết (26-1-2006).

Hà Giang

Tin cùng chuyên mục