Phố hoa vào hội

Sợ lạnh thay cho hoa!
Phố hoa vào hội

Đến hẹn lại lên. Những ngày này thành phố cao nguyên lại náo nức bước vào ngày hội lớn Festival hoa được tổ chức 2 năm một lần và cả thành phố như một vườn hoa khổng lồ đua nhau khoe sắc.

Sợ lạnh thay cho hoa!

Phố hoa vào hội ảnh 1

Chuẩn bị vào hội.

Năm nay thời tiết rất khó chịu, đến trung tuần tháng 11 dù dã quỳ đã nở rộ trên các sườn đồi nhưng trời vẫn còn mưa do ảnh hưởng của bão làm cho việc sửa chữa quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc, quốc lộ 27 đoạn qua huyện Đơn Dương không thể triển khai. Nhưng đáng lo nhất vẫn là nếu mưa vẫn kéo dài thì không thể chưng hoa trên các đường phố, trên các tháp hoa, các công viên. Rồi trời cũng chiều lòng người.

Ngày 25-11, trời bắt đầu nắng, bầu trời xanh trong, cao vút khác hẳn cảnh u ám trước đó làm cho không khí phấn chấn hẳn lên. Cả thành phố như một công trường hoa khổng lồ. Công nhân tranh thủ thay hoa các tháp hoa, băng rôn, pa nô được treo trên các đường phố chính như 3/4, Trần Phú, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, cổng hoa mới ở vườn hoa được thi công. Nhưng vừa nắng được 1-2 hôm trời lại lạnh run người, nhiệt độ ngoài trời đo được là 7oC - thấp nhất trong vòng hơn 7-8 năm qua, trong nhà là 12oC, nhiều người dân phố hoa bị mất ngủ bởi gió lạnh vào ban đêm.

Và người ta bắt đầu lo cho mai anh đào trên dốc Lê Đại Hành, Trần Quốc Toản. Dù Ban tổ chức đã chi 20 triệu đồng thuê hẳn nghệ nhân Mười Lời “làm phép” cho hoa để nở đúng dịp festival nhưng nếu trời lạnh giá kéo dài cũng không chắc gì hoa sẽ “nghe lời”. Và ở một số làng hoa, nhà vườn cũng đang phải tăng ánh sáng điện vào ban đêm để sưởi ấm cho hoa để nở kịp ngày khai mạc festival 15-12.

Tôn vinh nhân vật chính

Chủ đề trọng tâm, xuyên suốt của festival năm nay chính là hoa: “Hoa Đà Lạt, tôi yêu bạn” (Dalat flower, I love you). Do đó các nhà tổ chức muốn chủ đề ấy phải được thể hiện ngay trên các đường phố, trong công viên và nhất là ở điểm tham quan để khách du lịch có dịp thưởng thức. Ở trung tâm thành phố, nổi bật sẽ là hai phố hoa Lê Đại Hành và Nguyễn Thị Minh Khai do các nhà tài trợ đóng góp với tổng kinh phí (kể cả các công viên hoa) là 2 tỷ đồng.

Ngoài hoa thì người trồng hoa cũng rất được đề cao: Lần đầu tiên, ngay trong đêm khai mạc, BTC sẽ tổ chức lễ tôn vinh 6 làng hoa truyền thống của thành phố hoa là Hà Đông, Đa Thiện, An Sơn, Thái Phiên, Vạn Thành và Xuân Thọ. Các làng hoa đã bình chọn ra 12 người trồng hoa tiêu biểu để tôn vinh. Trong số 7.000 người có mặt trên khán đài ở đêm khai mạc, BTC đã bố trí một khu vực 1.000 ghế dành riêng cho người dân đến từ các làng hoa để tạo nên một lễ khai mạc ấn tượng.

Sở Du lịch Thương mại Lâm Đồng đã phát động làm các công trình hoa, sản phẩm hoa trong khối các điểm tham quan, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và hầu như mỗi điểm kinh doanh đều có trang trí hoa; khu du lịch (KDL) đồi Mộng Mơ đăng ký tới 3 công trình còn KDL thung lũng Vàng có tới 2 công trình hoa là Vườn hoa hồng vàng và Vườn lan. Nhu cầu hoa tăng mạnh nên đây cũng là dịp làm ăn không thể tốt hơn trong năm với giới kinh doanh hoa cảnh. Một chị chuyên nghề này ở phường 5 hồ hởi cho hay: “Những ngày này các cơ quan tới đặt mua hoa, cây cảnh liên tục, nhà em cũng tranh thủ kiếm ăn được, có khi không đủ cung ứng cho khách”.

Người đẹp và hoa

Tâm điểm của phái đẹp ở festival năm nay là vòng thi chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ nhất với đêm chung kết vào tối 21-12 được truyền hình trực tiếp trên VTV1 cùng đài truyền hình địa phương. Sau một năm với gần 10 cuộc thi sắc đẹp bị dư luận lên tiếng là “loạn hoa hậu” thì hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của cuộc thi này người ta sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn. Ông Đỗ Văn Thể (Trưởng BTC cuộc thi hoa hậu) nhận định: 52 thí sinh lọt vào chung kết thuộc 24 dân tộc đều đáp ứng được tiêu chí đã đặt ra từ đầu về hình thể, văn hóa và thành phần dân tộc, trong đó có những dân tộc dân số rất ít người nhưng cũng có đại diện.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam sẽ có những nét đẹp khác biệt so với hoa hậu ở các cuộc thi sắc đẹp trước đó trong năm và người đẹp của dân tộc nào: Kinh hay Thái, Mường hay K’ho, Ê Đê sẽ đăng quang? Rất khó dự đoán. Nhưng chắc chắn một điều, các thí sinh sẽ phải rất vất vả để đua tranh, phô diễn hết mình không chỉ sắc đẹp mà cả tài năng giữa khí trời lạnh giá của phố núi để giành vương miện nữ hoàng cùng những giải cao nhất của cuộc thi. Và trong đêm chung kết ấy, hoa lại có dịp sánh vai cùng các người đẹp để tô điểm thêm cho chủ đề của festival để gửi đến du khách bức thông điệp: Yêu người, yêu hoa, yêu cuộc sống mến thương!

Ban tổ chức ước tính sẽ có hơn 5 vạn lượt khách du lịch ghé thăm và dự các hoạt động của festival, nhưng theo chúng tôi con số ấy sẽ vượt xa rơi vào thời điểm thời tiết đẹp nhất trong năm.

Văn Phong

Tin cùng chuyên mục