Quyết liệt chống dịch nơi cổng trời Tây Giang

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cũng như không để cho người dân qua lại biên giới trái phép, những người lính của 3 Đồn Biên phòng: A Nông, A Xan và Ga Ry của tuyến biên giới huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã dựng lều, cắm chốt, thay nhau túc trực, tuần tra kiểm soát, giám sát biên giới 24/24 giờ.

Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP tỉnh (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra và động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ cắm chốt thuộc Đồn Biên phòng A Nông
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và bằng trách nhiệm cao nhất của người lính “Bộ đội cụ Hồ”, các chiến sĩ không ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy ngày đêm âm thầm canh gác tuần tra. Với quyết tâm chung tay cùng chính quyền địa phương và người dân biên giới phòng chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng.
Quyết liệt chống dịch nơi cổng trời Tây Giang ảnh 2 “Tổ ấm” của lực lượng cắm chốt Đồn Biên phòng A Xan

Đại úy Pham Minh Xuân, Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam được tăng cường làm tổ trưởng chốt chặn tại thôn Glao, xã Ga Ry, huyện Tây Giang chia sẻ, các anh em ở đây thực hiện nghiêm theo đúng chỉ đạo của chỉ huy Đồn, hàng ngày, anh em trong chốt đều phân công lịch trực tại chốt, đi tuần trên đường biên để đảm bảo không người nào qua lại đường biên mốc giới.

Mỗi ngày, anh em cắm chốt tại đây kiểm tra đo thân nhiệt, nhắc nhở bà con đồng thời tuyên truyền bà con cách phòng chống dịch bệnh như: rửa tay dùng nước sát khuẩn và vệ sinh nhà cửa, quần áo sạch sẽ…

Quyết liệt chống dịch nơi cổng trời Tây Giang ảnh 3 Hàng ngày anh em thay nhau lấy nước suối đem về để đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt
Đưa chúng tôi lên chốt chặn ở thôn Glao, xã Ga Ry, huyện Tây Giang, Đại úy Pham Minh Xuân nói: “Mặc dù điều kiện ăn, ở, sinh hoạt trong rừng gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại cách trở, nhưng những người chiến sĩ biên phòng chúng tôi đoàn kết, cùng nhau khắc phục khó khăn, gian khổ, bám trụ cắm chốt, bám địa bàn, bám dân để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả nhất, đem lại bình yên cho đồng bào biên giới”.
Quyết liệt chống dịch nơi cổng trời Tây Giang ảnh 4 Búp chuối rừng một món ăn dân dã tại chỗ, được các anh cải thiện bữa ăn cho tổ cắm chốt

Chia sẻ những khó khăn với lực lượng cắm chốt nơi biên giới, những ngày qua, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, các cơ quan đoàn thể, bà con dân bản đã đến tặng quà, động viên, chia sẻ với các anh nơi tuyến đầu chống dịch để lực lượng cắm chốt nơi biên giới luôn vững tin làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phòng chống dịch bệnh Covid 19, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn nội địa của tỉnh.

Quyết liệt chống dịch nơi cổng trời Tây Giang ảnh 5 Trèo đèo, lội suối tuần tra, kiểm soát chặc chẽ, giám sát biên giới 24/24 giờ, không để cho người dân qua lại biên giới trái phép, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 vào khu vực biên giới
Trong chuyến công tác thăm hỏi động viên và tặng quà các chiến sĩ mới đây, Thượng tá Hoàng Văn Mẫn nhắc nhở các anh em chiến sĩ tập trung cao độ, không được lơ là và phải trao đổi thường xuyên thông tin về tình hình dịch bệnh với lực lượng chức năng nước bạn nhằm xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho bà con hai phía về cách phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Quyết liệt chống dịch nơi cổng trời Tây Giang ảnh 6 Song song công tác phòng chống dịch bệnh, các tổ cắm chốt cũng thường xuyên tuần tra bảo vệ mốc quốc giới
Theo Trung tá Hoàng Thanh Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry, chốt này mới thành lập gần tháng nay, theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tăng cường lực lượng để kiểm soát, ngăn người dân hai bên không qua lại biên giới; đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Chốt có 5 người, gồm: BĐBP, dân quân xã.
Lực lượng làm việc tại chốt phải trực 100% quân số 24/24 giờ, đảm bảo không cho nhân dân qua lại biên giới trái phép.
Kiểm soát, hướng dẫn cách rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt người dân qua lại khu vực biên giới tại điểm chốt của Đồn Biên phòng Ga Ry 
Quyết liệt chống dịch nơi cổng trời Tây Giang ảnh 8 Anh Nguyễn Văn Hợi, Bí thư Đoàn khối các cơ quan của tỉnh Quảng Nam tặng nước uống, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn cho tổ cắm chốt Đồn Biên phòng A Xan

Tin cùng chuyên mục