Chiều 27-2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ Khoa sản vừa thực hiện thành công ca mổ sản, đón một trẻ sơ sinh cân nặng 6kg. Đây là trường hợp đầu tiên trẻ sơ sinh chào đời có cân nặng lớn nhất tại bệnh viện này.
Ngày 14-2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, vừa cấp cứu thành công sản phụ P.T.U.L. (34 tuổi), đã 5 lần sinh thường bị vỡ thai ngoài tử cung, xuất hiện nhiều dịch đỏ trong ổ bụng kèm theo dương tính sốt xuất huyết Dengue.
Do bệnh lý hiếm gặp, cộng thêm việc bác sĩ thiếu kinh nghiệm xử lý đã dẫn đến vụ việc đau lòng khiến một sản phụ tử vong và đứa con đang trong tình trạng nguy kịch.
Ngày 12 -1, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Phụ Sản của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cắt khối u nang buồng trứng nặng hơn 8kg cho 1 sản phụ.
Chiều 22-8, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vừa cứu sống một sản phụ mắc Covid - 19, bị ngộ độc thuốc tê sau mổ lấy thai bằng kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo).
Chiều 28-6, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện cứu sống trường hợp sản phụ mang song thai bị tiền sản giật và sản giật nặng sau mổ lấy thai.
Ngày 27-5, TS-BS CKII Nguyễn Thế Vũ, Giám đốc Bệnh viện quận 7 (TPHCM) cho biết vừa cấp cứu giành lại sự sống cho một sản phụ mang thai lần 3 bị tiền sản giật có dấu hiệu nặng.
Ngày 14-1, Bệnh viện Hùng Vương cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp sản phụ H.T.P.T. (44 tuổi) được chuyển bằng xe cấp cứu 115 từ một phòng khám đến vì chảy máu nhiều sau sẩy thai.
Ngày 6-12, bác sĩ Võ Thôi, Trưởng khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, các y bác sĩ của bệnh viện vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ 24 tuổi mắc Covid-19 chuyển dạ khi mang thai ở tuần thứ 39. Đây là ca mắc Covid-19 sinh thường đầu tiên tại tỉnh Quảng Nam.
Sản phụ vừa điều trị Covid-19 vừa sinh con; thai phụ mất chồng vì Covid-19, con sinh ra mồ côi cha; thai phụ gần sát ngày sinh nhưng vẫn chưa biết đi sinh ở đâu vì không còn tiền… Hơn 1,5 tháng vừa qua từ khi khởi động, Chương trình Đồng hành vượt cạn đã chạm vào rất nhiều trường hợp khó khăn như thế. 1.000 trường hợp được hỗ trợ là chừng ấy mảnh đời vất vả, kém may mắn.
Ngày 25-10, BS CK2 Võ Hữu Đức, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc nhi (Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bé sinh non bị suy hô hấp do mẹ mang thai 34 tuần mắc Covid-19 tử vong.
Xếp ngay ngắn từng chiếc áo bé con, chị Lê Phương Nga ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết: Số quần áo, bao tay, vớ chân này là do các mạnh thường quân đóng góp cho “Tủ đồ sơ sinh 0 đồng”. Từ tủ đồ này, chị Phương Nga cùng các tình nguyện viên chia thành nhiều túi nhỏ rồi mang tặng các thai phụ, sản phụ nghèo khó, đơn chiếc.
Sáng 9-10, trưởng đoàn tàu SE16 cho biết, trên đoàn tàu chở công dân về tỉnh Quảng Bình, một phụ nữ trở dạ, được bác sĩ đi theo đoàn hỗ trợ sinh “mẹ tròn con vuông”.
Ngày 4-10, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ ở Trung tâm Hồi sức quốc gia điều trị Covid-19 của bệnh viện vừa cứu sống sản phụ bị lao màng phổi, mắc Covid-19 mức độ nguy kịch, sau hơn 1 tháng điều trị tích cực.
Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, các phụ nữ thai - sản khó khăn ngụ tại TP Thủ Đức (TPHCM) đến khám, điều trị tại các bệnh viện (BV) trên địa bàn đều được tiêm vaccine, hỗ trợ toàn bộ chi phí khám, sinh con và được hỗ trợ một khoản tiền để mua sữa khi xuất viện... Nghĩa cử này đã làm ấm lòng người dân trên địa bàn.
“Xin mời bác sĩ thường trú, bác sĩ trưởng tua, bác sĩ gây mê, bác sĩ trực nhi ngay bây giờ về khoa K1…”. Trong 2 giờ nhưng đã là 3 lần báo động đỏ tại khoa K1, khi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân không ổn chút nào, băng ca đã đẩy đến tận cửa phòng, nhưng chưa thể chuyển viện được.
Ngày 24-9, Công an phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TPHCM cho hay, vừa nhận được lá thư cảm ơn của anh Trần Trung Huân (chồng chị Nguyễn Thanh Thúy ngụ ở KP6, phường Tân Phú) về việc được cán bộ chiến sĩ của đơn vị hỗ trợ đưa vợ anh chuyển dạ tới bệnh viện kịp thời, giúp "mẹ tròn con vuông".