
Đừng buồn phiền nữa là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thương, một tài năng trẻ sinh năm 1995 đến từ Thanh Hóa, từng được biết đến với các ca khúc như Tự tâm; Màu nước mắt; Khát vọng là người Việt... Dù kém Tùng Dương 12 tuổi, nhưng Nguyễn Thương lại tìm được sự đồng điệu hiếm có với giọng ca kỳ cựu.

“Ngay khi viết ca khúc này, tôi đã nghĩ đến anh Dương”, Nguyễn Thương chia sẻ. Còn với Tùng Dương, sự kỹ lưỡng, nắn nót trong từng ca từ của Nguyễn Thương đã thuyết phục anh nhận lời thể hiện. Ca khúc mang thông điệp tích cực giữa thời đại mà người trẻ dễ rơi vào khủng hoảng tâm lý vì những áp lực vô hình. Những ca từ như “Cuộc đời là vậy nào biết trước mai/Người nào mà chẳng có lúc sai… Em ơi cứ sống sao cho thảnh thơi...” được ví như một lời thủ thỉ nhẹ nhàng, mời gọi người nghe sống chậm lại, lắng nghe chính mình và bao dung với cả những vấp ngã.

Giọng hát từng trải của Tùng Dương kết hợp cùng phần âm nhạc hiện đại, mạch cảm xúc được xử lý bởi nhóm JustaTee đã khiến ca khúc chạm đến trái tim khán giả.
MV do đạo diễn Trần Lâm Phước Tài thực hiện, có sự tham gia của Trần Dũ Hân, một bạn trẻ từng trải qua những biến cố lớn trong cuộc sống. Câu chuyện cá nhân của Hân trở thành điểm nhấn xúc động, khi cô chọn đối diện với nỗi đau thay vì trốn chạy, và tìm lại chính mình qua âm nhạc. MV còn ghi lại hành trình từ thành thị đến vùng núi xa xôi, đặc biệt là những cảnh quay tại Trường Mầm non Khong Hin (Tuần Giáo, Điện Biên), nơi Tùng Dương chỉ ở lại một đêm nhưng “nhận về cả kho bài học sống”. Anh bày tỏ: “Phải thấy hoàn cảnh khó khăn tận mắt mới hiểu hết sự hy sinh của các thầy cô và học trò nơi đây. Người trẻ nếu còn sợ hãi, loay hoay, hãy thử một lần đặt chân đến những nơi như thế để tìm lại động lực sống và bước tiếp”.