
Đã nhiều năm qua, hàng chục hộ dân sống ở khu phố 3 phường 24 quận Bình Thạnh TPHCM phải sống chung với mùi hôi thối của nước cống tràn ngập khắp khu vực.

Nước cống luôn đọng thành vũng lớn trong các con hẻm, trước nhà dân.
Ông Đặng Xuân Hiệp, cán bộ hưu trí, cho biết: “Hơn 10 năm qua, người dân chúng tôi phải sống chung với… nước cống”. Nguyên nhân, theo nhiều người dân ở đây cho biết, do toàn bộ khu dân cư này (gồm tổ 58, 59, 60 và 61) không có hệ thống cống thoát nước, khiến nước ở một số khu vực khác tràn về, dẫn đến cảnh ngập thường xuyên, bất kể mùa mưa hay nắng. Để giải quyết tình trạng bị ngập thường xuyên do nước cống, người dân trong khu vực đã nhiều lần gởi đơn lên chính quyền địa phương đề nghị cho xây dựng một đoạn cống lộ thiên dài khoảng 20m. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, mong mỏi của người dân đến nay vẫn không được đáp ứng. Theo quan sát của chúng tôi, tại đây có rất nhiều miệng cống tràn nước lênh láng. Ở một số con hẻm, nước cống cũng đọng thành vũng lớn, có nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Bà Bảy, tổ trưởng tổ dân phố, nói với vẻ lo lắng: “Có rất nhiều người dân ở đây bị bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay nhà tôi cũng có 2 người đang bị sốt xuất huyết”.
Xây dựng một đoạn ống cống thoát nước lộ thiên hoặc một giải pháp căn cơ để nơi đây thoát khỏi tình trạng sống chung với nước cống, là mong mỏi chính đáng, vì sao lại chưa được chính quyền địa phương quan tâm giải quyết?
Trà An