Thấm đẫm nghĩa tình đồng đội

Thời chiến, bị bắt tù đày, họ chia nhau từng giọt nước, động viên nhau vượt qua mọi đớn đau thể xác, giữ gìn khí tiết, đấu tranh đến ngày đất nước được độc lập, tự do. Hòa bình, họ lại tiếp tục đoàn kết cùng nhau xây dựng đất nước. Và khi tuổi xế chiều, những người chiến sĩ cách mạng kiên trung ấy lại tiếp tục chăm lo cuộc sống đồng đội mình thông qua Quỹ Nghĩa tình đồng đội.

Niềm an ủi khi ốm đau

“Hôm nay sức khỏe anh thế nào? Anh ăn uống có ngon miệng hơn chưa?”, ông Lê Anh Dũng, thành viên Ban Liên lạc (BLL) Cựu tù chính trị và tù binh quận 10 (TPHCM) thăm hỏi khi các cựu tù đến nhà thăm ông Phạm Cao Minh (ngụ phường 12, quận 10).

Câu chuyện của những người tù năm nào giờ chỉ xoay quanh việc ăn được không, uống thuốc, tập vật lý trị liệu, giấc ngủ…, thỉnh thoảng họ lại nhắc những câu chuyện vui trong nhà lao năm xưa để giúp người đồng chí của mình có thêm tinh thần chiến đấu với bệnh tật.

Theo ông Lê Anh Dũng, vào những lúc thuận tiện, thành viên BLL lại đến thăm ông Minh cũng như các đồng đội khác. Mỗi khi nghe tin ai đau ốm hay gia đình có việc hiếu hỉ thì mọi người lại rủ nhau ghé qua, trước là thăm hỏi, sau là gửi quà động viên.

Như hôm nay, thành viên BLL đến thăm hỏi, tặng ông Phạm Cao Minh và các đồng đội khác ít quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023). Những lần gặp mặt đặc biệt này cũng là dịp để các cựu tù có dịp ôn lại kỷ niệm ngày cùng nhau chiến đấu, động viên nhau cùng mạnh mẽ vượt qua bệnh tật, sống vui bên con cháu, cùng chứng kiến đất nước đổi thay mỗi ngày…

Đồng đội đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ ông Phạm Cao Minh (ngụ phường 12, quận 10, TPHCM)

Đồng đội đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ ông Phạm Cao Minh (ngụ phường 12, quận 10, TPHCM)

Trước đó, vào dịp lễ 30-4, BLL Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM cũng đã trao phần quà nghĩa tình (mỗi phần từ 5-10 triệu đồng) đến các cựu tù đang bệnh nặng. Thay mặt mẹ mình, chị Mai Bình Phương (ngụ quận 6, TPHCM) - con gái của cựu tù Côn Đảo Mai Thị Kim Phụng - chia sẻ, do mẹ mình bị tai biến lại bệnh tim, xương khớp nên sức khỏe yếu, không thể đi lại được. Từ ngày trở bệnh, bà luôn nhận được sự quan tâm của các đồng đội và món quà chăm lo nghĩa tình đã giúp mẹ mình thêm ấm lòng vì có đồng đội luôn bên cạnh trong những lúc khó khăn.

Số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng của BLL Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM cũng kịp thời giúp ông Phan Cao Hoài (ngụ quận Bình Thạnh) vào thời điểm ông phát hiện mình mắc nhiều bệnh. Theo bà Đoàn Lê Phong, Phó Trưởng BLL Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM, Quỹ Nghĩa tình đồng đội do BLL thực hiện từ năm 2018, đến nay đã chăm lo, hỗ trợ gần 500 cựu tù, tù binh tại TPHCM. Riêng năm 2023, quỹ đã hỗ trợ hơn 30 trường hợp, mỗi trường hợp từ 5-10 triệu đồng.

Nắm chặt tay nhau lúc khó khăn

Bà Đoàn Lê Phong cho biết, lực lượng cựu tù, tù binh tại TPHCM rất lớn và hiện nay phần lớn tuổi đã cao nên cần sự quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. “Từ nguồn quỹ ban đầu là 1 triệu đồng, được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự đóng góp của các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, BLL đã tổ chức đến thăm hỏi, trao hỗ trợ đến các cựu tù chính trị, tù binh bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, mỗi khi nhận được sự đồng hành của các đơn vị, BLL sẽ triển khai chăm lo ngay đến các đồng đội đang cần chứ không chờ đến dịp lễ tết”, bà Đoàn Lê Phong chia sẻ thêm.

Theo bà Đoàn Lê Phong, Quỹ Nghĩa tình đồng đội được sử dụng để chăm lo, hỗ trợ cho cựu tù, tù binh trên địa bàn thành phố chẳng may bị các bệnh nan y (ung thư, thận mãn tính...), tai biến, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Quỹ do BLL Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM thực hiện những năm qua, thường xuyên gửi đến các đồng đội để động viên, chăm lo sức khỏe khi ở tuổi xế chiều. Không chỉ vậy, nhờ sự hỗ trợ từ quỹ, nhiều cựu tù chính trị và tù binh ở TPHCM đã có chi phí xây, sửa lại căn nhà tươm tất hơn.

Trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, gia đình cựu tù Côn Đảo Khâu Văn Nhứt (huyện Củ Chi, TPHCM) có một niềm vui lớn khi nhận được số tiền 31 triệu đồng hỗ trợ từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội của BLL Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM và huyện Củ Chi. Nhờ sự chăm lo này, gia đình ông Nhứt có kinh phí sửa lại căn nhà đang xuống cấp trầm trọng.

Ngoài việc hỗ trợ chi phí đến đồng đội lúc ốm đau, sửa chữa nhà cửa, Quỹ Nghĩa tình đồng đội tại BLL các quận, huyện và TP Thủ Đức cũng vận động nhiều đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cựu tù, gia đình cựu tù vay vốn để buôn bán nhỏ, kinh doanh. Nhờ đó, đã góp phần giúp nhiều người ổn định cuộc sống.

Bà Hoàng Thị Khánh, Trưởng BLL Cựu tù chính trị và tù binh TPHCM, cho biết, sau gần 22 năm thành lập, BLL đã tập hợp trên 98% cựu tù, ổn định tổ chức hoạt động ở 321 phường, xã, thị trấn, 21 quận, huyện và TP Thủ Đức. Riêng Quỹ Nghĩa tình đồng đội đã hỗ trợ nhiều hội viên bị bệnh nan y, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao tặng học bổng cho con cháu các cựu tù có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Tin cùng chuyên mục