Tranh nhái bán đấu giá được 7,6 triệu bảng Anh

Một bức tranh sơn dầu của nghệ sĩ đường phố người Anh (ẩn danh) nhái lại một kiệt tác của họa sĩ Claude Monet đã được bán ở London, Anh với giá 7,6 triệu bảng Anh.
Tranh nhái bán đấu giá được 7,6 triệu bảng Anh

Bức sơn dầu mang tên Show Me the Monet vẽ nhái theo tác phẩm kinh điển The Water Lily Pond của Monet, được bán sau khi 5 nhà sưu tập ra giá trong gần 9 phút để đưa mức giá cuối cùng vượt ước tính 3-5 triệu bảng Anh.

Bức tranh đã biến kiệt tác của Monet mô tả một cây cầu kiểu Nhật Bản trong khu vườn nổi tiếng của ông tại Giverny thành một địa điểm xả rác thời hiện đại. Thay vì một ao hoa lily bình dị, bố cục cho thấy những món đồ bị bỏ đi bên dưới cây cầu. 

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Nghĩa tình nghệ sĩ đầy nhân ái qua triển lãm ảnh 3D lần 2

Nghĩa tình nghệ sĩ đầy nhân ái qua triển lãm ảnh 3D lần 2

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, lần đầu tiên trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật đã hân hạnh đón tiếp rất nhiều nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ, người mẫu, ca sĩ, doanh nhân đến tham dự buổi triển lãm ảnh 3D lần 2 với chủ đề "Nghĩa tình nghệ sĩ".

Âm nhạc

Chương trình nghệ thuật Nhạc sĩ Hoàng Việt - Tình ca dâng cả bao người

Chương trình nghệ thuật Chân dung âm nhạc - NS Hoàng Việt Tình ca dâng cả bao người được thực hiện công phu, các tác phẩm âm nhạc, video clip, tiểu phẩm kịch được dàn dựng kết nối liền mạch như một câu chuyện kể bao quát và khá đầy đủ về cuộc đời, lý tưởng và những đóng góp to lớn của nhạc sĩ Hoàng Việt đối với âm nhạc Việt Nam.

Sách và cuộc sống

Triển lãm sách và talkshow kỷ niệm Ngày Nam bộ kháng chiến

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945 - 23-9-2023), Sở TT-TT TPHCM phối hợp cùng quỹ Hoa Sen và Đường sách TPHCM tổ chức chuỗi talkshow và triển lãm sách với chủ đề “Nam bộ quen mà lạ”. Chương trình diễn ra từ ngày 23-9 đến 10-10, tại Đường sách TPHCM và Trường Đại học KHXH-NV TPHCM.

Sáng tác

Chuyện thường ngày

Đứa con gái dành dụm tháng lương đầu tiên mua cho ba cái máy giặt. Anh trai My trùm mền để đó. Không dùng nhưng nâng niu như báu vật. Hôm bữa thằng út chế mì gói ăn, kê cái nồi mì đang nóng lên thành máy giặt, nóng quá xỉn màu mất một mảng, anh la nó mấy ngày.