Treo

- Sao dạo này có nhiều tin về sai phạm đất đai thế nhỉ? Ông ở tỉnh này thì thiếu trách nhiệm, ông ở tỉnh khác lại biến đất công thành “đất ông”. Ở một quận của TPHCM còn có khu đất hơn bốn ngàn mét vuông được thu hồi nữa.

– Tin tức nhiều vì thực tế nó thế. Nhưng chắc là còn những vụ khác nữa báo chí chưa biết.

– Cũng mừng là vụ việc được khui ra, người làm sai bị xử lý, đất công được thu hồi. Đọc tin như thế dân cũng đỡ tức.

– Nhưng lạ, sao họ là người có chức quyền, lại toàn xài cái quyền đó vào chuyện tư riêng?

– Có gì lạ đâu, nếu họ làm ở ấp mà “ăn”, không bị xử, họ sẽ leo lên xã. Lên xã “ăn” đất bậy nữa không bị xử thì lên tiếp. Đến khi “ăn” nhiều quá mới bị mắc họng.

– Vậy họ không sợ pháp luật à?

– Sợ chứ nhưng lòng tham nhiều khi lớn hơn nỗi sợ. Trong sách có trích dẫn đó: “Lợi nhuận 200% thì treo cổ họ vẫn làm”.

– Ông trích dẫn cũng không chính xác. Nhưng thôi, treo cổ mà còn không sợ thì đúng là gan cùng mình rồi.

– Cái đáng nói là ở mình chỉ “treo” bằng cách khác, không liên quan đến cái cổ. Ông không thấy nhiều vụ chỉ có án treo đấy sao?

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục