Trưởng thành nhờ “Văn hay, chữ tốt”

Trưởng thành nhờ “Văn hay, chữ tốt”

Ở tuổi lên 7, cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” do Báo SGGP tổ chức đã thu hút gần nửa triệu thí sinh tham dự. Đánh giá tầm vóc và ảnh hưởng của cuộc thi, lãnh đạo nhiều tỉnh cho biết từ năm học tới, “Văn hay, chữ tốt” sẽ là một cuộc thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, nhằm thúc đẩy phong trào dạy và học văn của địa phương.

Báo SGGP xin giới thiệu 2 gương mặt đoạt giải nhất cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” ở TPHCM và khu vực ĐBSCL năm 2006.

  • Trong văn có toán, trong toán có văn
Trưởng thành nhờ “Văn hay, chữ tốt” ảnh 1

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Võ Hồng Sơn chúc mừng em Dương Thúy Vân đoạt giải nhất cuộc thi “Prudential - Văn hay, chữ tốt” khu vực ĐBSCL năm 2006.Ảnh: MAI HẢI.

“… Giữa chốn đầm lầy lạnh lẽo, mầm hoa kiên trì chắt lọc những tinh hoa từ đất mẹ. Thế rồi một sớm mai nắng đẹp, hoa sen vươn lên, xòe cánh đón nắng mai. Từng cánh hoa tinh khôi, thoảng nhẹ chút hương theo gió. Miền đất mênh mông nước nổi, ngai ngái mùi bùn, ấy mà sen vẫn rạng ngời vươn cao...”

Đọc những lời văn mượt mà trên, ít ai ngờ tác giả chỉ mới bén duyên với lớp chuyên văn một thời gian ngắn. 8 năm liền gắn bó với đội tuyển chuyên toán, những tưởng môn toán với những con số khô khan sẽ là đam mê duy nhất của Dương Thúy Vân, Trường THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang. Nhưng chính bước rẽ “tình cờ” qua mảng “nhân văn” lại mang đến niềm hạnh phúc bất ngờ cho cô nữ sinh có cái răng khểnh xinh xinh hay cười. Khi nhận giải nhất, Vân chỉ bẽn lẽn: “Do không bị áp lực nên em đến với cuộc thi như một cuộc dạo chơi, chỉ là để thử sức mình”.

Và đó không phải là sự may mắn mà là kết quả một quá trình dày công học hỏi, tích lũy. Vân yêu thích môn văn nhưng lại không dám tin… mình có năng khiếu văn chương. Chỉ khi cô giáo dạy văn Nguyễn Thị Tuyết phát hiện và khơi dậy niềm đam mê văn học thì Vân mới tự tin hẳn. Và thật sự là cặp phạm trù giỏi toán – yêu văn hỗ trợ cho nhau giúp lời văn của em vẫn trang nhã, bay bổng nhưng lại chặt chẽ đúng tư duy logic toán học.

Bài làm của Vân không chỉ có tư duy hình tượng mà còn có thực tế đời sống, sự nhạy cảm xã hội, lòng trắc ẩn. Do vậy, dù các bài văn lọt vào vòng chung kết đều thể hiện đẳng cấp “văn hay, chữ tốt” nhưng bài đoạt giải nhất có ý tứ sâu sắc nên hơn bài giải nhì đến 1,13 điểm.

“Dẫu không thể vượt bậc như bao người, ta vẫn hài lòng với những tháng ngày nỗ lực. Cuộc sống sẽ tặng cho ta những món quà của hạnh phúc”. Đó cũng là châm ngôn sống đẹp mà Dương Thúy Vân tự đặt ra cho mình. “Sen vẫn thế, âm thầm và lặng lẽ/Rồi một mai bừng sáng giữa khung trời/Từ sâu thẳm chốn bùn lầy đất mẹ/Ngát hương sen – nét đẹp chẳng phai phôi…”.

  • Giỏi nhờ đam mê đọc sách

Trong căn nhà nhỏ xinh của Lê Phan Hoàng Oanh, nổi bật hơn hẳn là những chồng sách báo xếp đặt khắp nơi. Và có cảm giác như chúng đang thì thầm rằng “chúng tớ” là một phần quan trọng trong cuộc đời của cô chủ nhỏ. “Em thích đọc sách và cảm xúc cứ tuôn trào một cách tự nhiên, khiến mình cầm bút và viết ra những điều mình đang nghĩ mà không vì một áp lực nào” – Oanh nhỏ nhẹ nói. Khi có thời gian rảnh rỗi là Oanh đọc sách. Tiền tiết kiệm có bao nhiêu em đều để dành mua sách báo hết. Tủ sách của Oanh gồm có các loại báo tạp chí dành cho lứa tuổi phổ thông, truyện tranh, sách giáo dục văn hóa, nhân cách…

Oanh cũng thường sáng tác thơ văn nhưng chỉ để cho mình và người thân chia sẻ. Ít ai ngờ, Oanh còn có một sở trường đặc biệt nữa là hội họa. Cuốn bài tập vẽ lớp 9 luôn đỏ chói những điểm 10. Oanh vẽ tất cả những gì em cảm nhận: phong cảnh, chân dung gia đình và bạn bè, những nhân vật trong truyện tranh và đặc biệt là thiết kế thời trang. Nhìn thiết kế của Oanh không ai nghĩ rằng đó là tác phẩm của một học sinh nhí, bởi từ màu sắc, họa tiết, đến kiểu dáng đều hết sức chuyên nghiệp.

Ước mơ của Hoàng Oanh - giản dị thôi - là lớn lên sẽ trở thành nhà văn, kiến trúc sư hoặc nhà thiết kế thời trang. Và từ giải nhất cuộc thi “Prudential – Văn hay, chữ tốt”, Oanh hy vọng những mơ ước của mình sẽ sớm thành hiện thực.

DOANH DOANH – NGỌC LINH

Tin cùng chuyên mục